Những người cha mang quân hàm xanh

Việt Hà, Phương Thanh, Đình Trung, Trọng Đức-Chủ nhật, ngày 05/02/2023 20:25 GMT+7

VTV.vn - Các con nuôi đồn biên phòng như những người lính nhỏ, sinh hoạt theo nếp sống của người lính nhỏ, được đi học, rèn giũa để yêu lao động, biết tự chăm lo cho bản thân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy về tình quân dân: "Quân với dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi giúp đỡ nhau", điều đó sẽ tạo nên sức mạnh để chiến thắng mọi thử thách.

Học tập lời dạy của Bác, hơn 7 năm nay, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã triển khai chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng", cưu mang các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em được nuôi dạy, giáo dục đầy đủ.

Những người cha mang quân hàm xanh - Ảnh 1.

Tại Đồn Biên phòng Lũng Cú, Hà Giang, nơi cực Bắc của Tổ quốc, các con nuôi ở đây là con 1 gia đình, bố mất, mẹ bỏ đi, chỉ còn ông bà. Đồn biên phòng đã là nhà của các em.

Lời xin lỗi, cảm ơn nghẹn ngào của cô con gái dành cho những người cha ngày đêm vất vả, vừa chắc tay súng bảo vệ biên cương, vừa nỗ lực mang lại cho những đứa trẻ vùng cao một tương lai mới.

Những người cha mang quân hàm xanh - Ảnh 2.

Các con nuôi đồn biên phòng như những người lính nhỏ, sinh hoạt theo nếp sống của người lính nhỏ, sinh hoạt theo nếp sống quân đội. Các em cũng được rèn giũa để yêu lao động, biết tự chăm lo cho bản thân. Được đi học, được dạy dỗ và những ước mơ của các em cũng được ươm mầm từ chính nơi này.

Những người cha mang quân hàm xanh - Ảnh 3.

Nhà 3 em cách đồn biên phòng 4 cây số. Các bố biên phòng đến đón cháu nhỏ đang về thăm bà. Cô bé út ngày nào còn trốn về vì nhớ bà, giờ ngoan hơn nhiều, yên tâm chào bà rồi trở về với anh chị, với những người cha áo lính.

Mặc dù phía trước là một chặng đường dài nhưng các em đã có những người cha đồng hành để vững tin bước tiếp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước