Những phụ nữ dệt "thảm xanh" yên bình

Mạnh Hùng, Tài Vũ-Thứ tư, ngày 11/05/2022 13:47 GMT+7

VTV.vn - Ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội, giờ đây, rác trở thành thứ tài nguyên quý giá, phủ lên các cánh đồng, luống rau, cây trái trong từng hộ gia đình.

Cũng như nhiều vùng quê khác, rác từng là nỗi ám ảnh đáng lo ngại ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tuy nhiên, những gánh nặng về ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu tác động lên sức khoẻ của chính những người dân trong xã đã không còn từ khi đội nòng cốt chuyên phân loại và xử lý rác thành phân bón hữu cơ đi vào hoạt động.

Cả xã được "dệt" nên một thảm xanh yên bình, bởi sự chung sức đồng lòng của những người phụ nữ tiên phong.

Những phụ nữ dệt thảm xanh yên bình - Ảnh 1.

Không còn tình trạng ô nhiễm môi trường, lượng rác thải giảm hơn 50% chỉ trong gần 1 năm triển khai thí điểm. Một màu xanh yên bình trải dài trên miền quê thôn Nghĩa Vũ, là niềm vui của những người nông dân khi cùng chung tay xây dựng quê hương.

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động xanh, những khu vực đồng ruộng lâu nay có thêm những thùng nhựa để xử lý rác hữu cơ thành phân bón cho ruộng đồng.

Ở thôn Nghĩa Vũ, chưa tính các thùng rác xử lý tại gia, chính quyền thôn đã thiết lập được 38 thùng xử lý rác hữu cơ công cộng ở khắp các đường làng ngõ xóm. 182/257 hộ đã được hướng dẫn cách thức xử lý và phân loại rác trong gia đình.

Phong trào cách mạng xanh được lan rộng sang các thôn, các xã và giờ đây là trên địa bàn toàn huyện Đông Anh. Các gia đình cũng tự có thêm những thùng ủ tự chế để xử lý.

Quê hương giờ đây thay da đổi thịt từ những việc làm nhỏ, nhưng mang ý nghĩa lớn tới môi trường. Đặc biệt, phong trào đã làm thay đổi nhận thức của người dân, góp phần tạo nên những thảm xanh của một miền quê đáng sống.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước