Vì đất liền, chúng tôi năm nay ăn Tết ngoài biển

Trần Hùng-Thứ sáu, ngày 31/12/2021 16:56 GMT+7

VTV.vn - Những chiến sĩ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 luôn sẵn sàng chuẩn bị ra khơi làm nhiệm vụ trên vùng biển quê hương mà quên đi những tâm tư, nguyện vọng riêng.

Có mặt tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong những ngày cuối năm 2021, chúng tôi nhận thấy một bầu không khí hối hả nơi cầu cảng. Nhưng đó không phải là sự khẩn trương cho việc chuẩn bị đón tết mà là khẩn trương chuẩn bị những công đoạn cuối cùng trước chuyến hành trình bảo vệ bình yên biển đảo của con tàu Cảnh sát biển 2009, trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ xuyên Tết.

Trong khoang máy, các chiến sĩ đang tất bật kiểm tra lại máy móc, thiết bi; trên bong tàu, công tác hậu cần cũng đang được rốt ráo chuẩn bị. Hàng chục bình nước ngọt được chất lên tàu để tích trữ. Lương thực, thực phẩm, đặc biệt là rau củ quả được bảo quản cẩn thận để tránh hư hỏng trong chuyến công tác dài ngày. Nhiệm vụ lần này của các anh không chỉ là duy trì an ninh biển đảo mà còn kèm theo các công tác liên quan đến phòng chống dịch bệnh. Do đó, các vật phẩm y tế như khẩu trang, nước khử khuẩn, một số thuốc men cũng đang được các chiến sĩ kiểm tra lại lần cuối trước khi tàu xuất phát.

Trước giờ lên đường, tôi bắt chuyện với một chiến sĩ trẻ tuổi qua lớp khẩu trang đang đeo. Anh giới thiệu mình là Thiếu uý Doãn Văn Cảnh, nhân viên máy tàu mới từ Hải Phòng vào đây nhận nhiệm vụ được 2 tháng. Cảnh bảo, lúc này hơi buồn tí thôi nhà báo à: "Em có con nhỏ hơn 1 tuổi. Năm nay xác định không được ở nhà cùng vợ con. May mà gia đình đều rất ủng hộ mình, nên em sẽ nén nỗi buồn này để hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi về ăn tết sau cũng được. Không chỉ em, anh em chiến sĩ đều xác định là luôn luôn hy sinh phần hạnh phúc riêng tạm thời để lo cho nhân dân, cho đất liền thân yêu".

Vì đất liền, chúng tôi năm nay ăn Tết ngoài biển - Ảnh 1.

Đại tá Lê Trọng Phổ - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 (thứ 3 bìa trái) tới thăm hỏi các chiến sĩ trước khi xuất phát làm nhiệm vụ

Một chiến sĩ trẻ khác trên tàu – Thiếu uý Nguyễn Khắc Thái, cũng chia sẻ : "Mới năm trước thôi, chúng em những tưởng được ăn Tết ở đất liền. Ngày 28 tết tàu đang trên đường vào bờ thì lại nhận được nhiệm vụ quay ra biển gấp, thế là niềm vui sắp được ăn Tết lại trở thành nhiệm vụ đầy khó khăn. Thế nhưng chẳng anh em chiến sĩ nào buồn hết mà đều cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Do ra khơi thực hiện nhiệm vụ vào thời điểm đặc biệt, nên anh em chiến sĩ tàu CSB 2009 hôm nay còn đặc biệt được đón lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 xuống chúc Tết sớm. Đại tá Lê Trọng Phổ - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 đã trực tiếp xuống tàu CSB 2009 để thăm hỏi, lắng nghe những tâm tư, tình cảm của chiến sĩ trên tàu trước thời điểm xuất phát, đồng thời tặng quà chúc mừng năm mới cho các chiến sĩ.

Đại tá Lê Trọng Phổ khẳng định với toàn thể chiến sĩ trên tàu: "Chúng ta là những người lính nơi đầu sóng ngọn gió, bảo vệ đời sống của nhân dân. Các đồng chí phải luôn tâm niệm việc thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân, bảo vệ an ninh biển đảo là mệnh lệnh từ trái tim. Tôi chúc các đồng chí luôn đoàn kết, mạnh khoẻ để thực hiện tốt công tác, nhiệm vụ được giao phó".

Vì đất liền, chúng tôi năm nay ăn Tết ngoài biển - Ảnh 2.

Đại tá Lê Trọng Phổ - Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 3 (hàng đầu bên phải) tặng quà các chiến sĩ tàu CSB 2009

Theo chia sẻ của Đại tá, số anh em chiến sĩ tại đơn vị đã từng trải qua việc ăn tết xa nhà phải chiếm đến 40 – 50%, trong đó nhiều đồng chí đã từng ăn tết mấy năm liền trên biển. Điều đáng lo lắng hơn là thời tiết và hướng gió phức tạp của mùa này. Ngoài ra, tại thời điểm cuối năm, các đối tượng tội phạm ma tuý, buôn lậu trên biển đều rất mạnh động, nhiều đối tượng sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn. 

Cùng với đó, do biến chủng mới Omicron của dịch COVID-19 cũng đang lan rộng, nên công tác kiểm tra, rà soát, ngăn chặn nhập cảnh trái phép bằng đường biển cũng là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Theo đó, ngoài tàu CSB 2009 chuẩn bị lên đường làm nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 cũng bố trí nhiều đơn vị đi thực hiện nhiệm vụ ở những địa phận quan trọng như Côn Đảo, vùng biển phía Tây Nam, đảo Phú Quý và đặc biệt là quần đảo Trường Sa.

Chúng tôi chia tay anh em khi trời xế chiều. Chưa thấy không khí năm mới nhưng chắc hẳn dù trong bất kỳ thời điểm nào, tinh thần của những người lính biển đều luôn sẵn sàng chuẩn bị ra khơi làm nhiệm vụ trên vùng biển quê hương mà quên đi những tâm tư, nguyện vọng của riêng mình.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước