***

Thành công của bóng đá ​Việt Nam in đậm dấu ấn của HLV Park Hang Seo, tuy nhiên thành công ấy chắc chắn không thể không có công của trợ lý tài năng Lee Young Jin, "cánh tay phải" của thầy Park đã giúp tuyển Việt Nam gặt hái những kết quả ấn tượng, phần nào nâng tầm cầu thủ Việt với những lời khuyên quý báu.

Điềm đạm, kinh nghiệm và nhiệt huyết, Lee Young Jin được xem như người hùng thầm lặng của bóng đá Việt Nam thời gian qua. Trợ lý Lee Young Jin hẹn gặp chúng tôi tại căn phòng giản dị của thầy Park ngay tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trong trang phục thoải mái cùng nụ nười thường trực trên môi, trợ lý HLV Lee Young Jin dường như đã xoá đi mọi khoảng cách với chúng tôi.

Trợ lý Lee Young Jin đội mũ lưỡi trai của ĐT Đức nhưng khi được hỏi ông có phải là một fan chính hiệu của đội bóng này không thì câu trả lời thật bất ngờ.

Không, tôi không thích ĐT Đức đâu. Chiếc mũ này là một món quà của tôi mà thôi. Đội bóng yêu thích của tôi là Arsenal. Bởi tôi rất hâm mộ phong cách thi đấu tấn công đẹp mắt, phóng khoáng của các Pháo thủ.

Vậy chắc hẳn ông cũng phải thần tượng một cầu thủ nào đó chứ?

Ồ không. Tôi không thực sự thần tượng một cầu thủ nào khi tôi còn thi đấu, mà tôi chỉ muốn tập trung cải thiện khả năng, trình độ của mình.

Khi còn là cầu thủ, ông từng có 51 trận khoác áo ĐT Hàn Quốc, tham dự World Cup 1990 và 1994. Cảm xúc được thi đấu tại World Cup như thế nào?

Việc được tham dự giải đấu như World Cup luôn là động lực lớn nhất để cố gắng, là mục tiêu hàng đầu của mỗi cầu thủ bóng đá. Vì thế, trải nghiệm bầu không khí bóng đá World Cup luôn là kỷ niệm đặc biệt và tuyệt vời trong sự nghiệp cầu thủ của bản thân tôi. Kỉ niệm đó mãi theo tôi và không thể nào quên!

Khi còn thi đấu trong màu áo ĐTQG Hàn Quốc, ông luôn được trao chiếc áo số 6 – đó có phải là con số ông yêu thích không?

Ồ không, con số may mắn và yêu thích của tôi lại là 21.

Như ông nói, bầu không khí World Cup rất tuyệt. Vậy còn không khí bóng đá ở Việt Nam thì sao?

Bầu không khí thực sự tuyệt vời và tôi cảm nhận rõ ràng được điều đó.

Trải qua 2 năm rất thành công cùng bóng đá Việt Nam, tôi thấy thêm yêu mến và gắn bó hơn với đất nước con người Việt Nam. Thực lòng mình, tôi muốn cảm ơn những sự cổ vũ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong suốt thời gian qua.

HLV Park Hang Seo từng chia sẻ rất thích món "bún chả" ở Việt Nam. Còn ông thì sao, món ăn nào ông thích nhất tại đất nước của chúng tôi?

Cũng giống như HLV Park, tôi thực sự thích bún chả.

Ông tự nấu ăn khi làm việc tại Việt Nam chứ?

Tôi thường ăn bữa sáng tại căng tin của LĐBĐ Việt Nam. Còn bữa trưa và bữa tối thì thường ra ngoài ăn, vì thực sự đồ ăn Việt Nam rất ngon và đa dạng. Bên cạnh đó những món ăn Hàn Quốc, Trung Quốc... tại đây cũng rất hấp dẫn.

Tôi không tự nấu ăn nhưng ở Việt Nam, các nhà hàng Hàn Quốc cũng có rất nhiều. Do đó tôi vẫn có thể thưởng thức những món ăn mang hương vị quê hương để vơi đi nỗi nhớ nhà.

Tôi có nghe nhiều tuyển thủ ĐT Việt Nam nói thầy Lee có sở thích âm nhạc?

Đúng vậy, tôi có sở thích nghe nhạc.

Nói về âm nhạc, điều gì khiến ông ấn tượng khi làm việc tại Việt Nam?

Bạn biết đấy, bài hát mà tôi thích và nghe đi nghe lại nhiều nhất ở Việt Nam chính là bài "Tiến quân ca" – Quốc ca của đất nước Việt Nam với giai điệu hùng tráng.

Thật bất ngờ vì điều đó! Bóng đá chiếm trọn sự quan tâm của ông, nhưng hẳn phải có môn thể thao nào đó ông thích ngoài bóng đá chứ?

Tôi toàn tâm toàn ý với bóng đá nên không thực sự yêu thích bất kỳ môn thể thao nào khác. Thậm chí khi có thời gian rảnh và không liên quan đến bóng đá thì tôi chỉ tập trung để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng.

Chúng tôi có đọc bài phỏng vấn của ông dành cho kênh CBS, ông có nói mình chọn sát cánh với HLV Park vì giao tình đặc biệt. Ông có thể chia sẻ với độc giả Việt Nam rõ hơn điều đó được không?

Chúng tôi đã có mối quan hệ thân tình hơn 30 năm rồi.

Năm 1986, khi tôi bắt đầu chơi bóng chuyên nghiệp ở Lucky-Goldstar Hwangso (tiền thân của CLB Seoul ngày nay), Park đã là một hình mẫu đáng học hỏi tại đó. Chúng tôi chung phòng, duy trì quan hệ tốt đẹp từ đấy tới tận khi ông ấy làm HLV và đến bây giờ.

Bản thân tôi rất quý trọng HLV Park và tôi muốn tới Việt Nam để giúp đỡ bạn mình - HLV Park với tất cả khả năng của mình vốn có.

Điểm gì ông thích nhất ở HLV Park Hang Seo?

HLV Park là một người rất cầu thị chứ không hề bảo thủ. HLV Park rất biết cách tổng hợp những ý kiến để tạo nên một quyết định đúng đắn. Điều đó cũng chính là những thứ quyết định làm nên thành công của HLV Park Hang Seo.

Yếu tố quan trọng nhất để làm nên thành công của ông và HLV Park Hang Seo khi đảm nhận công việc tại Việt Nam?

Đó là việc tôn trọng lẫn nhau trong công việc. Tuy nhiên, tôi cần khẳng định rằng mình chỉ đóng vai trò rất nhỏ trong thành công của ĐT Việt Nam cũng như U23 Việt Nam. Công đầu thuộc về HLV Park Hang Seo.

Vậy ông có biết lí do vì sao mà ông và HLV Park lại thành công hơn các HLV ngoại từng nhận nhiệm vụ trước đó?

Thực tình thì tôi cũng không thể lí giải một cách rõ ràng được và chính tôi cũng đang băn khoăn vì câu hỏi đó.

 

Ông có nhận xét gì về sự khác nhau giữa cầu thủ Việt Nam và cầu thủ Hàn Quốc không?

Cầu thủ của mỗi quốc gia có những lợi thế và thế mạnh rất riêng. Điều đó thật khó để so sánh!

Sau quãng thời gian làm việc ở Việt Nam, ông đã học thêm được những gì?

Trong suốt thời gian vừa qua, tôi thực sự rất hài lòng với cuộc sống tại Việt Nam hiện tại.

Tôi có mối quan hệ tốt với tất cả các cầu thủ Việt Nam và thường cùng họ uống cafe, trò chuyện. Bản thân tôi rất thích hương vị cafe của Việt Nam.

Phải chăng vì thế, trong đám cưới của tuyển thủ Đỗ Hùng Dũng cách đây ít lâu, ông từng tham dự. Ông thấy đám cưới Việt Nam có giống đám cưới Hàn Quốc không?

Đó là một đám cưới thật đặc biệt với tôi. Ở Hàn Quốc, trong đám cưới thì bố mẹ cô dâu, chú rể đều diện trang phục truyền thống (Hanbok) nhưng đám cưới của Hùng Dũng thì tôi không thấy thế (cười). Dù vậy, đám cưới ở đâu cũng luôn có điểm chung là sự chung vui của đại gia đình.

Nói về gia đình… Khi ông sang Việt Nam làm việc, gia đình ông ủng hộ chứ? Ông sắp xếp thời gian cho công việc và gia đình như thế nào?

Sự động viên của gia đình chính là động lực lớn nhất để tôi làm việc ở Việt Nam. Gia đình luôn ủng hộ tôi hết mình nhưng cũng do công việc ở Hàn Quốc quá bận rộn, nên các thành viên trong gia đình tôi không thể thường xuyên sang Việt Nam để trực tiếp ủng hộ. Lần gần nhất mà gia đình tôi tới Việt nam là vào năm ngoái và chắc chắn họ sẽ còn quay trở lại trong thời gian tới.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Thực hiện: Quang Phát, Thế Hưng

Photo: Đoàn Tuấn

Thiết kế: Anh Quân

14/05/2019