Trưa 23/11, mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống nhiều khu vực tại Quy Nhơn (Gia Lai), nước lũ chưa rút hết khiến bùn đất phủ dày đặc trên các tuyến đường và khu dân cư. Tại phường Quy Nhơn Bắc, tiếng máy xúc, tiếng xẻng và hoạt động thu gom rác diễn ra liên tục khi hơn 100 cán bộ, chiến sĩ Phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh có mặt hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.
Lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh dọn dẹp bùn đất tại các bệnh viện tỉnh Gia Lai.
Ngay khi đến nơi sau hơn 13 giờ di chuyển xuyên đêm, lực lượng được chia thành hai trung đội, mỗi đơn vị 50 cán bộ chiến sĩ, dưới sự chỉ huy của Thượng tá Trần Quốc Dũng – Phó Trưởng phòng CSGT.
Khẩn trương dọn dẹp, hỗ trợ bệnh viện
Khu vực đầu tiên lực lượng tiếp cận là Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn và Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Quy Nhơn. Chỉ vài ngày trước, nước lũ dâng trên 2m khiến toàn bộ sân bãi, kho kỹ thuật và khu chứa thiết bị bị ngập sâu, bùn rác tràn ngập khắp nơi, nhiều hoạt động khám chữa bệnh phải tạm dừng.

Giữa sân bệnh viện trơn trượt, các chiến sĩ CSGT TP Hồ Chí Minh miệt mài xúc bùn, thu gom rác thải, di chuyển thiết bị y tế đến khu vực an toàn. Dù vừa trải qua hành trình dài, toàn bộ cán bộ chiến sĩ đều làm việc liên tục với tinh thần "hết tốc lực". Theo đại diện bệnh viện, chỉ trong chưa đầy một giờ, lực lượng đã dọn được hơn một tấn bùn và rác.

Chứng kiến hình ảnh lực lượng công an lội bùn, dựng lại các vật dụng bị lũ cuốn ngã, nhiều người dân xúc động bày tỏ sự biết ơn. Một người dân 75 tuổi sống gần bệnh viện chia sẻ: "Mấy ngày trước nước ngập quá đầu người, chúng tôi lo lắm. Thấy các chú Công an từ TP Hồ Chí Minh ra hỗ trợ, mừng như gặp người thân."
Ngoài việc dọn dẹp trong khuôn viên bệnh viện, lực lượng còn hướng dẫn người dân bảo quản tài sản, san gạt lối đi, cảnh báo nguy cơ sạt lở, chập điện sau lũ.

Sự hỗ trợ kịp thời, đúng lúc
Dù trời mưa lạnh, nhiều người dân trong khu vực vẫn mang nước ấm, trà gừng đến động viên các chiến sĩ. Sự xuất hiện của lực lượng CSGT được chính quyền địa phương đánh giá là kịp thời, giúp bệnh viện nhanh chóng tái thiết môi trường làm việc.

Xung quanh khu vực bệnh viện nước vẫn còn ngập ảnh hưởng cuộc sống của người dân. Ảnh: CSGT
Ông Đỗ Quốc Thanh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi Quy Nhơn cho biết:"Lũ đợt này cao hơn năm 2009 từ 30 – 40 cm. Khi nhận tin lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh ra hỗ trợ, chúng tôi rất vui. Các anh làm việc rất nhiệt tình, giúp bệnh viện sạch sẽ và bệnh nhân đi lại thuận lợi."

Một hộ dân khu vực này phải dùng các vật dụng ngăn cho nước ngập vào nhà. Ảnh: CSGT.
Sẵn sàng bám địa bàn đến khi ổn định
Đại diện Phòng CSGT TP Hồ Chí Minh cho biết tổ ứng phó thiên tai sẽ tiếp tục ở lại địa phương, phối hợp cùng công an sở tại và lực lượng chức năng để hỗ trợ người dân đến khi tình hình hoàn toàn ổn định.

Một chiến sĩ CSGT tranh thủ uống nước để lấy sức làm tiếp. Ảnh: CSGT.
Thượng úy Nguyễn Đình Kiên chia sẻ: "Nhận chỉ đạo từ lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, chúng tôi lập tức lên đường. Ngoài hỗ trợ dọn dẹp, chúng tôi cũng mang theo quà gửi bà con vùng lũ, mong bà con sớm vượt qua khó khăn."
Dù còn nhiều khu vực ngổn ngang, bùn đất phủ dày và đời sống người dân chưa trở lại bình thường, sự có mặt của lực lượng CSGT TP Hồ Chí Minh đã tạo nên hình ảnh đẹp về tinh thần xung kích, tận tụy của lực lượng Công an nhân dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.