(Ảnh chụp màn hình)
Trước khi nước lũ tràn về, ông Rajendra Dawadi, Hiệu trưởng Trường Trung học Tribhuvan Trishuli ở Nuwakot, liên tiếp nhận được 4 cuộc gọi cảnh báo về nguy cơ lũ lụt.
Đáng lo ngại nhất là thông tin nước lũ đã cuốn trôi bờ sông tại Betrawati, cách trường khoảng 10 km. Nhận thấy nguy hiểm cận kề, ông Dawadi lập tức yêu cầu sơ tán khoảng 900 học sinh đang có mặt tại trường đến nơi an toàn.
Các giáo viên cũng nhanh chóng cảnh báo và đưa những học sinh còn lại ra khỏi khu vực nguy hiểm. Quyết định kịp thời đã giúp khoảng 1.600 học sinh của trường thoát nạn.
“Nếu chúng tôi không đưa ra quyết định nhanh chóng, nếu muộn 10 phút, tất cả chúng tôi, bao gồm cả học sinh và tôi, sẽ không thể nói chuyện với các bạn ngày hôm nay”, ông Rajendra Dawadi cho biết.

(Ảnh chụp màn hình)
Quyết định sơ tán càng cho thấy ý nghĩa đặc biệt khi nhìn vào những gì còn lại sau trận lũ. Một ngôi trường 3 tầng trong khu vực đã bị dòng nước cuốn phăng, chỉ còn lại bãi đất trống. Tại những khu vực còn sót lại, bùn đất phủ kín bàn ghế, sách vở và ba lô của học sinh.
Chị Lakshmi Shrestha, một phụ huynh, kể lại: “Các giáo viên nói rằng đang có lũ và các em nên bỏ lại cặp sách cùng hộp cơm trưa. Nhờ vậy mà các em đã sống sót”.
Theo Tổ chức Cứu trợ Trẻ em, lũ lụt đã phá hủy hoặc gây hư hại ít nhất 69 trường học tại các khu vực chịu ảnh hưởng ở Nepal, khiến việc học tập của gần 19.000 trẻ em bị gián đoạn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.