5 người đàn ông ở Đắk Lắk cứu hơn 100 dân trong lũ bằng hai chiếc ghe

Nguyên Linh

01/12/2025 09:04 GMT+7

VTV.vn - Trong cơn lũ dữ ở Phú Hữu, năm người đàn ông với hai chiếc ghe đã cứu hơn 100 người dân. Cho đến giờ này, họ chưa bao giờ hối tiếc vì đã bỏ mặc hiểm nguy để cứu dân mình.

5 người đàn ông là hàng xóm liền kề ở tỉnh Đắk Lắk, chỉ với hai căn nhà có gác và hai chiếc ghe, họ đã cứu hơn 100 người dân ngay trong thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh – một trong những nơi bị ngập sâu và kéo dài nhất.

Xóm nhỏ sau lũ, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử ấy, nhiều người không cầm được nước mắt: phần vì ám ảnh, phần vì tình người sâu đậm. Chị Trúc là một trong số hơn 100 người được năm người đàn ông – anh Ly, anh Toàn, anh Thái, anh Hoàng và anh Hải – thay nhau cứu.

Gần 70 người được đưa về nhà anh Ly trú tạm; hơn 30 người khác được chuyển sang những nhà cao hơn. Riêng nhóm người trú tại nhà anh Ly đều được gia đình anh lo cơm nước, chăm sóc chu đáo.

Trong ký ức của những người dân ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, những giờ phút sinh tử của ngày hôm ấy vẫn còn nguyên vẹn như vừa mới hôm qua. Và cho đến giờ này, họ chưa bao giờ hối tiếc vì đã bỏ mặc hiểm nguy để cứu dân mình.

Làng hôm nay đã trở lại với nhịp sống mới. Mất mát về kinh tế vẫn còn nhưng tình người trong xóm lại nhân lên sau lũ dữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.