81 năm Quốc khánh – Vang mãi âm hưởng ngày Độc lập

VTV.vn - Từ mùa Thu lịch sử năm 1945, ngày 2/9 trở thành dấu mốc thiêng liêng, khẳng định ý chí độc lập, khát vọng tự do, tự cường của dân tộc Việt Nam.

Cách đây 81 năm, ngày 2/9/1945 đã đi vào lịch sử như một mốc son chói lọi của dân tộc. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, Nhân dân làm chủ đất nước và làm chủ vận mệnh của mình.

81 năm Quốc khánh – Vang mãi âm hưởng ngày Độc lập - Ảnh 1.

Sáng 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, khẳng định trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. (Ảnh: Tư liệu TTXVN)

Từ mùa Thu lịch sử năm 1945, ngày 2/9 mãi mãi là dấu mốc thiêng liêng, khẳng định ý chí độc lập, khát vọng tự do, tự cường của dân tộc Việt Nam.

Tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, hàng chục vạn đồng bào đã chứng kiến thời khắc lịch sử của đất nước. Thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

81 năm đã trôi qua, đất nước Việt Nam hôm nay có cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế không ngừng được nâng cao. Âm vang của Ngày Độc lập vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhớ các thế hệ người Việt Nam về hành trình đấu tranh, hy sinh để giành và giữ nền độc lập, tự do; từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.