Mưa lớn, sạt lở đã khiến hàng nghìn phương tiện phải dừng lại dọc cung đường Hồ Chí Minh đoạn qua cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Sau nhiều giờ đồng hồ cắt núi, đạp cây, lội bùn, hàng trăm suất ăn và những món đồ dùng miễn phí cũng đã đến được nơi cần đến.

Tài xế, hành khách vạ vật bên đường do sạt lở, chia cắt dọc đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo không khỏi xúc động khi nhận được những mòn quà thể hiện tấm lòng sẻ chia từ chính quyền, người dân địa phương trao tận tay trong lúc ngặt nghèo nhất.
''Tôi nằm đây 2 ngày rồi, có nhiều đoàn từ thiện tiếp tế lương khô mì tôm, cơm,... cảm ơn các đoàn đã hỗ trợ chúng tôi chống đói qua đợt sạt lở này'', anh Trần Thanh Tuấn, tài xế mắc kẹt tại đèo Lò Xo do sạt lở xúc động nói.

Gần 100km đường Hồ Chí Minh từ Bến Giằng đến đèo Lò Xo có hàng chục điểm sạt lở. Nhiều điểm nguy hiểm, không thể di chuyển. Trong khi chờ lực lượng chức năng giải phóng đất đá thì tinh thần đùm bọc, nhân ái, ''một miếng khi đói bằng một gói khi no'' của người Việt lại được lan tỏa.

Ông Lý Minh Tám, xã Khâm Đức, TP. Đà Nẵng chia sẻ: Mưa lũ nhất là tắc đường sạt lở, gia đình tôi bàn làm sao cố gắng nấu nhiều suất cơm, phân phát nhu yếu phẩm cần thiết cho bà con'.
Sạt lở vẫn tiếp diễn phức tạp khi những cơn mưa nặng hạt vẫn còn trút xuống trên dãy Trường Sơn. Và ở đâu đó trong cái lạnh của mưa nguồn, vẫn còn đó những tấm lòng sẻ chia chan chứa tình người.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.