23h, thứ 7, Man City – Man Utd: “Cơn đau” còn dài?

Đau đớn nhiều hơn hạnh phúc – đó là những gì Man “xanh” có được sau những lần chạm trán với “bầy quỷ đỏ” cùng thành phố… Thứ 7 tuần này, “cơn đau” ấy có còn kéo dài khi “nửa xanh” thành Machester xác định đây là trận đấu của cả mùa giải?

MU thường mang đến nỗi buồn cho Man City
Man City đang hướng đến danh hiệu đầu tiên sau những đầu tư mạnh mẽ. Đã 30 năm qua, Man City trắng tay. Ở bên cạnh một vị hàng xóm giàu có danh hiệu nhưng Manchester Utd có lẽ không hề dễ dàng với một nửa xanh thành Machester. Quả thực, khó có thể tả nổi cảm xúc của những CĐV Man “xanh” khi ngày qua ngày họ phải chứng kiến cảnh đại kình địch cùng thành phố nâng cao những danh hiệu vô địch, trong khi đó, những gì thu được của đội nhà chỉ là hai bàn tay trắng.
Sau nhiều năm, lần này, nửa xanh của Machester đã đến rất gần với một danh hiệu: đó là chiếc cúp FA. Không phải là chiếc cúp quý giá nhất tại nước Anh nhưng nếu giành được FA Cup, Man “xanh” cũng đủ sức làm nức lòng những người yêu mến họ, bởi lẽ, cơn khát danh hiệu đã quá lớn rồi.
Nhưng muốn chạm tay vào cúp, Man “xanh” phải vượt qua Man “đỏ” tại trận bán kết vào cuối tuần này. Trước cuộc chiến này, HLV Mancini tuyên bố rằng: Man “Xanh” có thể thay đổi lịch sử nhưng thực tế, ai cũng hiểu rằng đánh bại Man Utd vào thời điểm này là điều không hề dễ dàng. Man Utd đang cho thấy phong độ rất cao trong mùa giải này. Đội bóng của Sir Alex Ferguson vừa vượt qua Chelsea để lọt vào bán kết Champions League. Tại giải Ngoại hạng, MU vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng xếp hạng nhờ những trận đấu thể hiện được bản lĩnh và đẳng cấp.

‘ Sẽ không dễ cho ai...

Đáp lại những phát ngôn từ City of Manchester, Paul Scholes không ngần ngại cho rằng, Man City chưa bao giờ là đối thủ của “quỷ đỏ”. Tuyên bố ấy có nguyên do của nó bởi chính Scholes là cầu thủ ghi bàn duy nhất trong trận đấu tại City of Manchester vào tháng 4 năm ngoái để giúp “Quỷ đỏ” quật ngã đội bóng cùng thành phố.
Phong độ của MU là điều đáng ngại với Man City, bên cạnh đó, lịch sử cũng không ủng hộ đội bóng màu xanh. Từ năm 2000 đến nay, Man City chỉ thắng được Man Utd 6 trận và chịu thất bại đến 12 trận. Trong 4 trận đấu gần nhất, Man City cũng không thể vượt quan được Man Utd bất kể sân nhà hay sân khách. Lần gần nhất, vào tháng 2 năm nay, Man “xanh” đã gục ngã trước đội bóng cùng thành phố với tỉ số 1-2.
Quyết tâm của Man City là điều được thể hiện rõ. Còn MU, mục tiêu của họ là tái lập cú ăn ba lịch sử năm 1999 và vì vậy, chiếc Cup FA năm nay trở nên cực kỳ quan trọng với đội bóng của Ferguson. Chắc chắn, Sir Alex sẽ không buông chiếc cúp này dù trước mặt họ là trận bán kết Champions League với Schalke hay những trận đấu mang tính quyết định tại Premier League.
Thi đấu tại Wembley, cuộc đọ sức Man “xanh” – Man “đỏ” chỉ có sự đáng tiếc duy nhất là thiếu vắng hai ngôi sao hàng đầu của hai đội bóng. Rooney không thể thi đấu vì án phạt còn Tevez không thể ra sân vì chấn thương. Tầm quan trọng của Rooney với MU là điều không cần bàn cãi nhưng trong tay Sir Alex còn có những sự thay thế xứng đáng. Chicharito hay Berbatov hoàn toàn đủ sức để gánh vác nhiệm vụ ghi bàn mà Rooney để lại. MU đã tập dượt một cuộc sống không có Rooney trong cuộc đọ sức với Fulham và họ cho thấy Old Trafford vẫn sống tốt khi Rooney ngồi trên khán đài. Còn Man “xanh”, Tevez quả thực là một khoảng trống khó lấp. Dzeko đơn thuần là một cầu thủ đá cắm và chỉ thực sự nguy hiểm nếu các vệ tinh xung quanh làm tốt nhiệm vụ. Dzeko khác xa với Tevez – cầu thủ có thể tự tạo ra cơ hội cho mình và làm xoay chuyển cục diện trận đấu. Balotelli thì hay dở thất thường và thi đấu thiếu độ “quái” – một yếu tố rất cần thiết để đối mặt với hàng thủ dày dạn kinh nghiệm của MU.
“Cơn đau” của Man “xanh” sẽ còn tiếp tục kéo dài? Hay MU sẽ sớm tan giấc mộng ăn ba? Tất cả sẽ được trả lời tại Wembley vào 23h 15 thứ 7 tuần này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.