ĐT Anh luôn sản sinh ra những bậc kỳ tài cho bóng đá thế giới ở mọi thời đại và điều đó khiến NHM xứ sương mù luôn đặt kỳ vọng rất cao cho “Tam sư” trong mỗi giải đấu cao nhất. Thế nhưng, bao nhiêu lần hy vọng là bấy nhiêu lần người Anh đón nhận những thất vọng. Luôn được đánh giá là đội bóng có chiều sâu về chất lượng, nhưng chức vô địch vẫn mãi luôn lảng tránh “Tam sư” như một lời nguyền.
Ở World Cup 2010 này, lời nguyền ấy lại hiện về rõ ràng hơn khi bóng mây chấn thương cũng như phong độ và thể lực bao phủ lấy thầy trò HLV Fabio Capello. Sự trở lại của Gareth Barry không khiến Don Capello vui vẻ hơn khi trung vệ số 1 của ĐT Anh, Rio Ferdinand gặp chấn thương và phải nói lời tạm biệt World Cup lần này. Tuy nhiên, chiến lược gia người Ý vẫn còn đó những học trò xuất sắc như Lampard, Gerrard, Terry hay Rooney và điều đó vẫn sẽ là cơ sở để người dân đảo quốc sương mù đặt niềm tin.
Vấn đề của Don Capello lúc này chính là việc phát huy tốt nhất phong độ cũng như thể lực của những ngôi sao. Cùng với đó, HLV Capello cần phải giải quyết bài toán về chiến thuật để xây dựng lối chơi tấn công quyến rũ mà hiệu quả cho “Tam sư”. Rơi vào bảng đấu “nhẹ ký” khi chỉ có Mỹ là đáng chú ý; còn lại những Slovenia cùng Algeria chỉ là đội bóng “chiếu dưới” mà thôi. Điều đó sẽ giúp Capello cùng các học trò có bước khởi đầu thuận lợi cho chiến dịch chinh phục cúp Vàng sau 44 năm chờ đợi!
Nếu như tuyển Anh được xem là ứng cử viên cho chức vô địch World Cup lần này thì ĐT Mỹ không như vậy. Tuy nhiên, một suất vào vòng 1/16 là mục tiêu mà thầy trò HLV Bob Bradley hoàn toàn có thể đạt được. Với những “quân bài” đang có trong đội hình, Bob Bradley hoàn toàn có quyền an tâm “cài số tiến” cho hy vọng của người Mỹ. Những Landon Donovan, Clint Dempsey hay Jozy Altidore sẽ là nhân tố chính cho thành công của đại diện Bắc Mỹ tại vòng chung kết lần này.

‘ Mỹ sẽ theo chân Anh vào vòng 1/16?
Thế nhưng, cả Anh cùng Mỹ cần và nên cẩn thận với những đội bóng luôn sẵn sàng chiến đấu hết mình cho lần đầu tham dự World Cup, Slovenia và Algeria. Nếu như Slovenia khiến NHM xứ bạch dương không khỏi tiếc nuối và cay đắng khi loại ĐT Nga ở loạt trận play-off, thì Algeria cũng tham dự World Cup với thân phận “vé vớt”. Chiến thắng trước ĐT Nga của Slovenia hay trước Ai Cập của Algeria đã cho thấy họ là những đại biểu xứng đáng góp mặt vào ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh này.
Phía trước là bầu trời của niềm tin, của hy vọng và của những ngày cuồng nhiệt lăn theo trái bóng Jabulani. Cùng với đó sẽ là những giọt nước mắt tiếc nuối lăn dài nhưng cũng sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Đương nhiên, chiến thắng chỉ giành cho kẻ mạnh có ý chí kiên cường và cơ hội đi vào vòng 1/16 theo lý thuyết đang nghiêng về Anh cùng Mỹ ở bảng C. Tuy nhiên, Algeria cùng Slovenia sẽ chiến đấu hết mình với tinh thần thoải mái khi không phải chịu một sức ép tâm lí thành tích nào cả!
Lịch thi đấu cụ thể bảng C:

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.