“Những bông hoa Tulip” luôn là đội bóng đứng trong hàng ngũ của những “đại gia” của bóng đá thế giới, nhưng chưa khi nào họ cùng NHM đất nước thấp hơn mực nước biển này chạm tay vào Cúp vàng danh giá. Thành tích cao nhất của Hà Lan tại giải đấu cao nhất hành tinh chỉ là á quân ở World Cup 1974 và 1978. Từ đó đến nay, thành tích tốt nhất của “cơn lốc màu da cam” chỉ là lọt vào bán kết France 1998 (để thua Brazil trên chấm 11m), thậm chí trong 8 lần diễn ra World Cup gần đây, Hà Lan cũng vắng mặt tới 3 lần vào các năm 1982, 1986 và 2002.
Thành tích đáng buồn ấy khiến NHM xứ hoa Tulip chưa bao giờ nguôi giấc mơ chạm tay vào Cúp vàng danh giá. Trong kỳ World Cup lần này, NHM có quyền hy vọng và đặt niềm tin vào thầy trò HLV Bert van Marwijk bởi một đội hình chất lượng cùng lối chơi giàu sức tấn công. Ở thời điểm hiện tại, Bert van Marwijk đã khiến ĐT Hà Lan thay đổi rất nhiều. Một Hà Lan thi đấu uyển chuyển, đẹp mắt nhưng hiệu quả khác người. “Cơn lốc màu da cam” đã thắng 8/8 trận tại vòng loại và điều đó biến họ thành đội bóng đầu tiên của châu Âu có mặt tại vòng chung kết lần này.
Không những thế, Hà Lan đang sở hữu những hảo thủ hàng đầu châu Âu như Wesley Sneijder (Inter Milan), Rafael van der Vaart (Real Madrid), Mark van Bommel, Arjen Robben (Bayern Munich), Nigel de Jong (Man City)… là cơ sở để giới chuyên môn cũng như NHM tin rằng Hà Lan đến Nam Phi với tư cách của một ứng cử viên vô địch. Thế nhưng, con đường thành công của thầy trò HLV Bert van Marwijk không dễ dàng khi vòng bảng họ cần phải vượt qua còn đó những cái tên ẩn chứa sự nguy hiểm khó lường như Cameroon, Đan Mạch hay Nhật Bản.
Nếu như Đan Mạch là cái tên khiến NHM Hà Lan lo lắng cho đội tuyển con cưng thì Cameroon cũng có thể tạo nên nhiều bất ngờ với đội hình trẻ. Trong khi đó, Nhật Bản lại mang vẻ đẹp của bóng đá Á đông. Với Đan Mạch, đó là thể lực dồi dào và khả năng tuân thủ chiến thuật tuyệt đối; đó còn là thành tích thi đấu ấn tượng tại vòng loại khu vực Châu Âu. Trong bảng 1 với sự có mặt của Bồ Đào Nha và Thụy Điển nhưng “những chú lính chì dũng cảm” đã thẳng tiến tới Nam Phi sau khi đoạt ngôi nhất bảng. Điều đó cho thấy, nhà cựu vô địch châu Âu luôn ấp ủ một giấc mơ cổ tích như Euro 1992.
Còn với Cameroon cùng Nhật Bản sẽ là những cái tên luôn đem đến cho NHM những gia vị lạ của giải bóng đá lớn nhất hành tinh. Khi tham dự World Cup với tinh thần thoải mái và không quá đề cao về thành tích sẽ giúp cho đại diện của châu Phi cùng châu Á sẽ khiến “hạt giống” như Hà Lan gặp không ít khó khăn trên hành trình chinh phục Cup vàng.
Thế nhưng, khi giấc mơ dang dở từ hơn 30 năm qua (Hà Lan về nhì tại World Cup 1978) vẫn đang gọi tên hậu thế thì thầy trò HLV Bert van Marwijk sẽ chiến đấu hết mình để hoàn tất nó. Tuy nhiên, ranh giới đẳng cấp ở thời điểm này đã không quá chênh lệch thì bảng E sẽ là một bảng đấu không thể bỏ qua với những trái tim đam mê trái bóng tròn trên khắp hành tinh.
Lịch thi đấu cụ thể bảng E:

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.