Bara đã lại trở về với ngôi vị Vua châu Âu!
Rực lửa Tiqui- taca
Cuối cùng thì những dự đoán rằng Ngài Alex Ferguson sẽ cho MU tiếp cận trận đấu như thế nào khi đối đầu với Barca đã có lời giải khi tiếng còi trận chung kết Champions League vang lên. “Quỷ đỏ” với bộ đôi tiền đạo W.Rooney và Hernandez đã chọn cách tấn công phủ đầu đối thủ để mở màn cho trận chung kết trong mơ.
10 phút đầu là của MU khi đội bóng nước Anh tận dụng không khí rực lửa trên sân Wembley – địa điểm không khác gì sân nhà của họ để dồn ép Barca lùi sâu chống đỡ. Chỉ 10 phút khởi đầu này, thủ thành Valdes của đội bóng vô địch Tây Ban Nha đã phải 2 lần rời xa khung thành để phá bóng. Nhưng Barca không để cho điều đó xảy ra nhiều. Sau 10 phút chưa kịp bắt nhịp, Barca đã trở lại vị thế là đội bóng được các nhà cái xếp ở cửa trên. Đội bóng xứ Catalan dần kiểm soát trận đấu theo ý mình và buộc MU phải lâm vào thế chống đỡ vất vả.
.jpg)
‘ MU đã thua vì không thể phá nổi lối đá Tiqui - taca của Barca
Trên thực tế trên sân, MU vẫn chưa tìm được cách để khắc chế lối đá Tiqui – taca rực lửa của Barca. Đội bóng Anh thi đấu bị động, đặc biệt trong những tình huống Barca tấn công trung lộ với sự uy hiếp của Messi – Villa – Pedro từ hai nguồn bóng là Xavi và Iniesta. Đến phút 27, điều lo lắng của phần lớn các CĐV MU đã trở thành hiện thực khi thủ thành Van der Sar bị khuất phục. Ở khu vực trung lộ, Xavi chuyền bóng tinh quái cho Pedro băng xuống để lạnh lùng dứt điểm vào góc gần hạ gục thủ thành MU, mở tỉ số trận đấu. Trong tình huống để thua, hàng thủ MU đã quá tập trung vào Villa mà quên mất Pedro cũng là một mũi nhọn đáng sợ của đội bóng Tây Ban Nha.
Trước khi có được bàn thắng, Barca cầm bóng đến gần 70%, tung ra số đường chuyền gấp 3 số đường chuyền của MU và đôi ba lần đe dọa khung thành MU bằng những pha dứt điểm của Villa hay Pedro.
Trong trận chung kết này, điều đáng tiếc nhất bên phía đội hình Barca là sự thiếu vắng đội trưởng Puyol ở trung tâm hàng phòng ngự. Thay thế vị trí của cầu thủ người Tây Ban Nha, HLV Pep Guardiola buộc phải dùng Mascherano – một tiền vệ phòng ngự, để khỏa lấp. Và chính điều này đã khiến MU có cơ hội. Phút 34, gần 10 phút sau khi bị dẫn bàn, MU bằng một pha phối hợp bóng ngắn đã khai thác triệt để khoảng trống giữa Pique và Mascherano để san bằng cách biệt. Giggs nhận đường chọc khe của Rooney rồi trả ngược bóng cho tiền đạo đội tuyển Anh đệm lòng đẳng cấp làm tung lưới Valdes.
Siêu sao tỏa sáng
Tự tin với bàn gỡ trong hiệp một nhưng rồi MU lại để đối thủ của mình vượt lên dẫn trước khi hiệp hai chưa đi qua được 10 phút. Phút 54, hàng thủ MU lùi dần để bắt người mà quên mất nhiệm vụ áp sát Messi – điều cần thiết để kìm tỏa sức mạnh của siêu sao mang áo số 10 bên phía đội khách và “quỷ đỏ” lại phải trả giá vì điều này. Messi đã tăng tốc ngay trước vòng cấm địa của MU rồi bất ngờ dứt điểm sệt, chéo góc khuất phục mọi nỗ lực của Van der Sar. Như vậy, nếu như trong bàn thắng mở tỉ số, Barca đánh bại MU bằng lối chơi tập thể thì đến bàn thắng thứ 2, đội bóng Tây Ban Nha đã khiến đối thủ ngậm trái đắng bằng sự tỏa sáng rực rỡ của cá nhân.
Có thể nói, bàn thắng nâng tỉ số trận đấu lên 2-1 đã khiến Barca chơi càng ngày càng hưng phấn. Trong 10 phút tiếp theo, lối chơi Tiqui – taca và sự bùng nổ của Messi vẫn là bài toán quá khó đối với MU. Bằng cách này, đội bóng xứ Catalan đã tạo nên sức ép khủng khiếp về phía khung thành của Van der Sar. Và nếu thủ môn người Hà Lan không xuất sắc, MU đã có thể bị gia tăng cách biệt.
Nhưng MU không cầm cự được lâu. Phút 69, Van der Sar phải lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm quá đẳng cấp của Villa. Từ sát vòng cấm địa của MU, tiền đạo người Tây Ban Nha tung ra cú cứa bóng hiểm hóc đưa bóng vào thẳng góc cao của khung thành MU. Pha tỏa sáng của cá nhân Villa cũng gần như đoạt nốt của MU những tia hy vọng mong manh lật ngược thế cờ.

‘ Van der Sar đã phải trải qua trận đấu buồn để chia tay sự nghiệp cầu thủ
Trong những phút cuối, “quỷ đỏ” nước Anh sống chết để dâng lên nhưng tất cả đã quá muộn. Trên sân Wembley, các CĐV của MU đã bắt đầu chết lặng, còn Sir Alex – trong trận chung kết lịch sử của cuộc đời đã lại chịu đắng cay trước người đồng nghiệp kém mình tới gần 30 tuổi.
Xin được chúc mừng Barcelona – vị Vua mới của bóng đá châu Âu!
Đội hình xuất phát:
BARCELONA: Valdes; Abidal, Mascherano, Pique, Alves; Busquets, Xavi, Iniesta; Pedro, Villa, Messi
Dự bị: Oier, Puyol, Bojan, Keita, Affellay, Adriano, Thiago.
MAN UTD TEAM: Van der Sar; Fabio, Ferdinand, Vidic, Evra; Valencia, Carrick, Giggs, Park; Rooney Hernandez
Dự bị: Kuszczak, Smalling, Fletcher, Scholes, Anderson, Nani, Owen.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.