Barca thua Osasuna: Chào nhé, La Liga!

Thất bại 3-2 trên sân của Osasuna gần như một lời giã biệt chức vô địch La Liga mùa này với thầy trò Pep Guardiola dù chặng đường đến ngôi vương vẫn còn dài. Thế nhưng, khoảng cách sẽ là 10 điểm với Real Madrid nếu đội bóng Hoàng gia giành thắng lợi trước Levante vào rạng sáng mai.

Ngai vương La Liga đang dần xa Barca sau thất bại trước Osasuna (Ảnh: AP)
Trong chuyến làm khách đến Reyno de Navarra, HLV Guardiola đã gây bất ngờ lớn khi để cả Xavi, Iniesta lẫn Cesc Fabregas, ba cầu thủ dẫn dắt lối chơi ngồi trên ghế dự bị. Hàng tiền vệ của Barca trận này gồm Mascherano và các cầu thủ trẻ Thiago, Sergi Roberto. Còn với Osasuna, đội hình xuất quân vẫn mạnh nhất có thể và trong 45 phút đầu tiên, đội bóng chủ sân Reyno de Navarra đã làm nên những bất ngờ. Trong các phút thứ 3 và 22, Lekic đã hai lần chọc thủng lưới Barca để đem về lợi thế không nhỏ trong 45 phút của hiệp thi đấu thứ hai.
Có thể nói, 45 phút đầu tiên tồi tệ đã khiến Barca phải trả giá. Đây là quãng thời gian mà Barca bị chọc thủng lưới 2 lần và thể hiện sự bế tắc đến cùng cực trong tấn công. Ngay cả Guardiola cũng không thể hiểu tại sao Barca lại chơi tồi đến vậy trong 45 phút đầu tiên. Phát biểu ngay sau trận đấu, HLV Guardiola cho rằng: “Osasuna chơi hay hơn Barca trong hiệp 1. Nhưng sang hiệp 2, Barca đã có một hiệp đấu tuyệt vời. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại không chơi như vậy trong 45 phút đầu tiên. Nếu Barca đã chơi tốt trong hiệp 2, lẽ ra chúng tôi có thể làm điều tương tự trong hiệp 1”.
Trong những phút thi đấu của hiệp hai, Barca đã nhen nhóm hy vọng về cuộc lội ngược dòng ngoạn mục khi phút 51, Cuenca tạt bóng rất đẹp từ cánh phải vào cho Alexis đệm bóng cận thành tung lưới Osasuna. Thế nhưng, chỉ sau đó 7 phút, Osasuna có bàn thắng nâng tỉ số lên 3-1 sau khi Raul Garcia có cú sút cận thành dội cột dọc vào lưới từ quả căng ngang của Nino.

‘ Osasuna đã làm nên "địa chấn" tại La Liga (Ảnh: Reuters)

Hi vọng tiếp tục được thắp lên khi Barca có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 2-3 ở phút 74. Fabregas chuyền bóng cho Tello để cầu thủ vào sân thay người của Barca ngoặt bóng loại bỏ Nino trước khi sút chân trái rất căng vào góc gần, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tuy nhiên, đã không có thêm bàn thắng nào cho Barca và điều đó đồng nghĩa với việc đội bóng xứ Catalunya phải chịu thất bại. Trận thua này đặt Barca trước nguy cơ bị Real Madrid nới rộng khoảng cách lên 10 điểm trong cuộc đua tới ngôi vương nếu vào tối Chủ nhật, đội bóng Hoàng gia giành chiến thắng khi tiếp đón Levante tại Santiago Bernabeu.
Trong khi đó, với thắng lợi trước nhà ĐKVĐ Barcelona, Osasuna đã leo lên vị trí thứ 7 trên BXH. Không chỉ thế, đội chủ sân Reyno de Navarra đã chứng minh một cách sống động rằng người ta vẫn có thể chiến thắng ngay cả khi cầm bóng và sút cầu môn ít hơn hẳn đối thủ. Barca cầm bóng tới 68% (Osasuna chỉ 32%), tung ra tới 20 cú sút (gần 3 lần so với chỉ 7 cú sút cầu môn của Osasuna), hưởng phạt góc nhiều gấp 4 lần Osasuna (12-3) nhưng bàn thắng thì họ vẫn ghi ít hơn đối thủ.
Phát biểu sau thất bại này, HLV Pep Guardiola đã phải thừa nhận: “Thực tế là chúng tôi đang bị Real Madrid bỏ xa với một khoảng cách đáng kể và tôi có thể tưởng tượng rằng ngày mai khoảng cách đó sẽ còn tăng và sẽ tiếp tục như vậy cho tới cuối mùa. Mọi chuyện đã trở nên khó khăn hơn với Barca. Nhưng chúng tôi sẽ ra châu Âu để bảo vệ danh hiệu của mình. Những gì chúng tôi thể hiện trong hiệp 2 chính là cách để Barca bảo vệ danh hiệu Champions League”…
Tin bài liên quan:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.