Trận đấu thứ hai của bảng D, bảng đấu tử thần sẽ quyết định chiếc vé thứ hai lọt vào vòng hai của bảng đấu sau khi Brazil đã có 2 chiến thắng và cầm chắc một suất vào vòng sau. Nếu thắng trong trận đấu cánh cửa vào vòng hai của Bồ Đào Nha thêm rộng mở. Ngược lại ,nếu thua trong trận này Triều Tiên chắc chắn sẽ trở thành đội bóng thứ hai sau Cameroon không có được điểm số nào sau 2 lượt trận và bị loại.
CHDCND Triều Tiên ra quân với với đội hình như trong trận thua Brazil 1-2. Về phía Bồ Đào Nha có 3 sự thay đổi, đáng chú ý là tiền vệ trung tâm Liedson không ra sân thi đấu mà thay vào đó là Hugo Almeida chơi phía trên cùng với Cristiano Ronaldo và Simao.
Ngay từ những phút đầu tiên hai đội đã chơi rất cởi mở. Bồ Đào Nha có một số cơ hội ngay từ đầu trận đấu với pha phối hợp của Ronaldo Meireles và Carvalho. Những đường tấn công của Bồ Đào Nha tập trung vào hai cánh. Trong khi đó, các cầu thủ CHDCND Triều Tiên chủ động chơi phòng ngự trước những đợt tấn công liên tục của Bồ Đào Nha. Bất ngờ đã xảy ra ở phút thứ 28 khi Raul Meireles nhận được đường chuyền bóng từ Simao, anh đã sút bóng chính xác mở tỉ số cho trận đấu.
Sau bàn thua các cầu thủ CHDCND Triều Tiên không hề nao núng họ vẫn chủ động giữ bóng và sẵn sàng mở đợt tấn công vào khung thành của Eduardo. Trong trận đấu này các cầu thủ Triều Tiên lộ ra nhiều sai sót hơn trong trận đấu với Brazil.
Sang hiệp 2, Triều Tiên dâng lên tấn công hòng san bằng tỉ số, khiến hàng thủ trở nên mỏng manh. Tận dụng cơ hội này các cầu thủ Bồ Đào Nha tổ chức những đợt tấn công dồn dập. Đến phút thứ 52 Meires đã có một đường truyền tinh tế cho Simao và cầu thủ này đã không bỏ lỡ cơ hội nâng tỉ số lên 2-0. Không đầy 5 phút sau Hugo Almeida đã tận dụng sơ hở của hàng thủ của Triều Tiên và dễ dàng ghi bàn thắng nâng cách biệt lên thành 3 bàn.
Sau 2 bàn thua liên tiếp, tinh thần của đội bóng Triều Tiên, thứ vũ khí lớn nhất của họ đã bị ảnh hưởng. Vỡ trận, Triều Tiên nhận tiếp bàn thua thứ 4 trong trận đấu này. Đó là tình huống Diego đệm bóng nhẹ nhàng sau đường chuyền của Cristiano Ronaldo.
Chưa dừng lại ở đó, phút thứ 80 cầu thủ vào thay người là Liedson tiếp tục nâng tỉ số lên 5-0. Mặc dù không ghi được bàn thắng nào nhưng Ronaldo đã hoạt động rất tích cực và tạo nhiều cơ hội cho đồng đội ghi bàn. Ở hiệp 2, Ronaldo không bị kèm chặt như trong hiệp một và anh có nhiều cơ hội phô diễn kĩ thuật hơn. Phút thứ 86 tận dụng sơ hở Ronaldo đã ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2010. Đây là bàn thắng mang tính tâm lý giúp cầu thủ đắt giá nhất thế giới có thể lập công ở những trận đấu tiếp theo. Cuộc dạo chơi của các cầu thủ Bồ Đào Nha chưa dừng lại ở đó, họ tiếp tục có bàn thắng thứ 7 từ pha đánh đầu của của Tiago.
Kết thúc trận đấu Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng với tỉ số 7-0. Đây là trận thắng đậm nhất từ đầu giải đấu.
Đội hình thi đấu
Bồ Đào Nha: 1 Eduardo, 13 Miguel, 6 Ricardo Carvalho, 2 Bruno Alves, 23 Fábio Coentrão, 19 Tiago, 8 Pedro Mendes, 16 Raul Meireles (Miguel Veloso, 69’ ), 11 Simão (Duda, 73’) , 18 Hugo Almeida (Liedson, 77), 7 Cristiano Ronaldo.
CHDCND Triều Tiên: 1 Ri Myong Guk, 2 Cha Jong Hyok, 13 Pak Chol Jin, 3 Ri Jun Il, 5 Ri Kwang Chon, 8 Ji Yun Nam, 11 Mun In Guk (Kim Yong Jun, 57’), 17 An Yong Hak, 4 Pak Nam Chol 1 (Kim Kum Il, 57’), 10 Hong Young Jo, 9 Jong Tae Se.
Chung cuộc: 7-0
Bồ Đào Nha: Raul Meireles (28'), Simão (52'), Hugo Almeida (55'), Tiago (59'), Liedson (80'), Cristiano Ronaldo (86'), Tiago (88’)
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.