Do đã chắc suất vào vòng trong nên HLV Dunga không tung đội hình mạnh nhất của Brazil vào sân ngay từ đầu. Cả Robinho lẫn Elano đều được cất trên băng ghế dự bị trong khi Kaka không thể thi đấu trận này vì bị treo giò. Với Bồ Đào Nha, do có hiệu số rất cao nên khả năng đi tiếp cũng khá chắc chắn với họ. Có lẽ vì thế mà HLV C.Queiroz không vội vàng sử dụng 3 cầu thủ đã thi đấu rất hay trong chiến thắng 7-0 trước Triều Tiên: Pedro Mendes, Hugo Almeida, và Simao Sabrosa.
Với tâm lý thoải mái, hai đội nhập cuộc khá hứng khởi. Tuy nhiên, với đội hình đồng đều và chất lượng hơn, Brazil đã triển khai lối chơi nhuần nhuyễn và có nét hơn trong những phút đầu trận. Thiếu vắng Robinho và Elano, Brazil chủ yếu dựa vào những pha lên cánh tốc độ ở hai bên cánh, đặc biệt là hành lang phải khi có sự xuất hiện của cặp đôi Maicon - D.Alves. Phút thứ 6, D.Alves dốc bóng từ biên phải vào thẳng trung lộ rồi bất ngờ dứt điểm rất căng đưa bóng đi chệch cột gang tấc.
Do quá dựa vào sự sáng tạo của Ronaldo nên khi ngôi sao này bị đeo sát, Bồ Đào Nha rất khó để lên bóng. Phải đến phút 18, các cầu thủ Bồ Đào Nha mới có một pha lên bóng sắc nét. Pha chồng cánh rất tốc độ bên góc trái được Fabio Coentrao lật ngược trở lại cho Tiago từ tuyến hai băng lên vôlê quyết đoán nhưng tiếc là bóng đi ra ngoài.
Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Bờ Biển Ngà đã có bàn mở tỷ số vào lưới CHDCND Triều Tiên ở phút 14 sau pha dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vòng cấm của Y.Toure. Tuy vậy, nếu muốn giành quyền đi tiếp, đội bóng của Drogba phải ghi thêm 7 bàn thắng nữa, trong khi BĐN phải trắng tay với tỷ số tối thiểu trước Brazil. Chỉ 7 phút sau đó, Romaric đã nâng tỷ số lên 2-0 cho Bờ Biển Ngà sau cú đánh đầu bồi từ cú sút dội xà ngang của Drogba.
Tại sân Moses Mabhida, Brazil tiếp tục khiến khung thành của Bồ Đào Nha nằm trong trạng thái báo động đỏ. Phút 30, tưởng như Brazil đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Fabiano căng ngang rất khó chịu từ cánh phải loại bỏ hoàn toàn hàng thủ Bồ Đào Nha để Nilmar lẻn xuống dứt điểm trong tư thế thoải mái nhưng thủ thành Ricardo vẫn kịp chạm tay đưa bóng dội xà ngang ra ngoài. Chỉ 8 phút sau, đến lượt Maicon tung ra đường chuyền điểm rơi rất đẹp để Luis Fabiano chọn vị trí chính xác đánh đầu về góc xa nhưng bóng vẫn đi chệch khung thành.
Hiệp 1 cũng chứng kiến lối chơi rất quyết liệt của hai đội và hậu quả là trọng tài Benito Archundia (Mexico) đã phải rút ra tới 7 thẻ vàng, trong đó có 4 thẻ cho Bồ Đào Nha và 3 thẻ cho Brazil.
Ngay ở đầu hiệp 2, Bồ Đào Nha đã tạo ra một pha sóng gió trước khung thành Julio Cesar. Nhận đường chuyền dài của đồng đội, Ronaldo băng tốc độ xé gió rồi căng ngang cho Danny đang không người kèm phía trong. Nhưng trung vệ Lucio vẫn kịp lui về phá bóng, cứu nguy cho khung thành Brazil.
Đến lúc này, HLV Queiroz quyết định đưa Simao vào sân để tăng cường sức mạnh hàng công. Với sự góp mặt của Simao, Bồ Đào Nha càng đá càng chứng tỏ sự nguy hiểm trong các đợt công phá. Phút 60, Ronaldo đi bóng tốc độ từ giữa sân, giữa một vòng vây của 4 cái bóng áo vàng, tiền vệ này vẫn góp phần tạo điều kiện để Meireles có cơ hội dứt điểm trong thế đối mặt Julio Cesar nhưng bất thành. Ít phút sau, đến lượt Simao bứt phá bên hành lang trái rồi nỗ lực tạt vào phía trong. Ronaldo ngay lập tức xuất hiện nhưng vẫn bị Juan đeo như hình với bóng khiến cho cú ra chân của tiền đạo này không được như ý.
Trong khi đó, ở trận đấu cùng giờ, phút 82, Bờ Biển Ngà có bàn thắng thứ ba vào lưới Cộng hòa DCND Triều Tiền do công của Kalou. Tuy nhiên, khoảng cách về hiệu số giữa Bờ Biển Ngà và Bồ Đào Nha (trong trường hợp BĐN thua Brazil) vẫn là rất lớn. Bờ Biển Ngà cần thêm 4 bàn trong 10 phút cuối để nuôi hi vọng Brazil vượt lên.
Song cho đến những phút cuối cùng của trận đấu giữa Brazil và Bồ Đào Nha, không bên nào đủ sức cũng như quyết tâm để sút tung mành lưới đối phương. Tỷ số hòa 0-0 được duy trì đến hết trận, đồng nghĩa với việc Bồ Đào Nha theo bước Brazil vào vòng hai ở vị trí nhì bảng. Kết quả này cũng biến chiến thắng 3-0 của Bờ Biển Ngà trở thành vô nghĩa.
Kết quả bảng G: Brazil (đầu bảng), Bồ Đào Nha (nhì bảng) vào vòng 2; Bờ Biển Ngà và Triều Tiên bị loại.
Đội hình thi đấu:
Bồ Đào Nha: 1-Eduardo; 2-Bruno Alves, 6-Ricardo Carvalho, 15-Pepe (Mendes, 64’), 23-Fabio Coentrao, 21-Ricardo Costa, 16-Raul Meireles, 19-Tiago, 7-Cristiano Ronaldo, 5-Duda (Simao, 54’), 10-Danny.
Brazil: 1-Julio Cesar; 2-Maicon, 3-Lucio, 4-Juan, 6-Michel Bastos, 5-Felipe Melo (Josue, 44’), 8-Gilberto Silva, 13-Dani Alves, 21-Nilmar,. 19-Julio Baptista, 9-Luis Fabiano.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.