Chấm điểm trận Barca 3-1 M.U: Đêm của Messi…

Những pha lập công của Pedro, Leo Messi cùng David Villa đã giúp Barca đánh bại M.U thuyết phục 3-1 trong trận chung kết Champions League 2011 tại Wembley. Không có gì ngạc nhiên khi trang Goal chấm điểm Messi cao nhất trong trận đấu này…

Trong khoảng 10 phút đầu trận chung kết, M.U đã đẩy cao đội hình dồn ép Barca về thế chống đỡ. Tuy nhiên, Barca đã bắt đầu lấy lại thế trận ở những phút tiếp sau đó. Lối đá tiqui-taca rực lửa một lần nữa đã lại lên tiếng ở Wembley. Với sự cơ động và thông minh của hai “nhà tổ chức” Xavi và Iniesta thì bộ ba Messi-Pedro-Villa liên tục có những cơ hội cho riêng mình. Phút 27, Pedro kết thúc gọn gàng hạ gục thủ thành Van der Sar và ngay sau đó gần 10 phút, M.U đã có bàn gỡ hòa 1-1 do công của Rooney. Tuy nhiên, sự tỏa sáng của Messi và Villa cùng các đồng đội đã nhấn chìm những tham vọng của M.U trong trận chung kết bằng những bàn thắng ở các phút 54 và 69. Barca trở thành nhà vua mới của bóng đá châu Âu với tỉ số chung cuộc sau 90 phút tại Wembley là 3-1.
Theo đánh giá của các chuyên gia, Leo Messi chính là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu và điểm số 8,5 dành cho anh hoàn toàn xứng đáng. Với sự cơ động trên hàng công, Messi hoạt động không biết mệt mỏi để thu hút hậu vệ đối phương nhằm tạo ra những khoảng trống cho Villa và Pedro. Sau đó, tiền đạo người Argentina này đã tỏa sáng rực rỡ trong những phút thi đấu ở hiệp hai. Bên cạnh Messi, những cầu thủ Barca được đánh giá khá cao như Xavi hay Iniesta và David Villa khi cả ba đều được chấm điểm 8,0. Trong khi đó, người mở tỉ số cho đội bóng xứ Catalunya, Pedro chỉ nhận được điểm 7,5.
Nhận điểm số thấp nhất bên phía nhà tân vô địch Champions League chính là thủ thành Valdes. Cho dù đã có không ít pha cản phá xuất sắc nhưng sự nhàn hạ trong trận đấu này của thủ thành Valdes khiến anh chỉ nhận được 6 điểm. Bên cạnh đó, Eric Abidal cũng chỉ nhận được 6,5 điểm khi cánh trái của anh là điểm yếu mà M.U đã tận dụng thành công 1 lần trong trận đấu này. Không chỉ vậy, cánh trái của hậu vệ người Pháp luôn khiến các culé không ít lần thót tim khi chứng kiến những pha tấn công của M.U tập trung tại đây.
Bên phía các cầu thủ M.U, người được đánh giá cao nhất, không ai khác chính là tiền đạo Wayne Rooney. Số 10 của “Quỷ đỏ” thành Manchester di chuyển khắp mặt sân và thi đấu đầy nhiệt huyết như những gì anh từng thể hiện. Tuy nhiên, không có được nguồn cung cấp bóng dồi dào khiến Rooney trở nên cô độc trong một ngày Chicharito thi đấu bị choáng ngợp. Điểm 7,0 dành cho Rooney hoàn toàn xứng đáng trong trận chung kết tại Wembley vừa qua.

‘ Chicharito là nỗi thất vọng lớn nhất trong trận chung kết tại Wembley

Trong khi đó, cầu thủ gây thất vọng nhất trận chung kết Champions League 2011 vừa diễn ra chính là “hạt đậu nhỏ” Chicharito. Dường như sức nóng của một trận chung kết cao nhất châu Âu đã khiến tiền đạo trẻ người Mexico bị choáng ngợp ở Wembley. Mất hút trước lối đá quyến rũ của Barca, Chicharito không có lấy cho riêng mình một cơ hội rõ ràng. Tên anh, hình ảnh của anh… được nhắc đến đều liên quan đến những tình huống phạm lỗi hay việt vị. Mất hút trên hàng công, Chicharito khiến NHM không còn thấy bóng dáng của “hạt đậu nhỏ” trong suốt chặng đường Premier League vừa qua mà chỉ đơn giản là một cậu bé bắt đầu học bóng đá. Điểm số 5,5 dường như vẫn còn quá ưu ái với tiền đạo người Mexico.
Dưới đây là điểm số cụ thể mà trang Goal dành cho cầu thủ hai đội:
+ BARCELONA: Valdes (6,0); Abidal (6,5), Mascherano (7,0), Pique (7,5), Alves (7,5); Busquets (7,5), Xavi (8,0), Iniesta (8,0); Pedro (7,5), Villa (8,0), Messi (8,5)
Dự bị: Puyol, Keita, Affellay không chấm điểm
+ MAN UTD: Van der Sar (6,0); Fabio (6,0), Ferdinand (6,0), Vidic (6,5), Evra (5,5); Valencia (5,5), Carrick (5,5), Giggs (6,0), Park (6,0); Rooney (7,0), Hernandez (5,5)
Dự bị: Scholes (6,0), Nani (6,0)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.