Brazil đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử (Ảnh: Getty)
Mexico với chiến thắng trước Nhật Bản tại bán kết đã chính thức hoàn thành mục tiêu mang tính lịch sử khi có huy chương tại một kỳ Olympic với môn bóng đá nam. Thế nhưng thầy trò HLV José Manuel de la Torre muốn nhiều hơn thế khi đứng trước cơ hội lịch sử - giành HCV môn bóng đá nam Olympic.
Trong khi đó, Brazil thì hoàn toàn ngược lại. Là nền bóng đá giàu thành tích nhất thế giới với năm lần vô địch World Cup cùng hằng sa số các danh hiệu trẻ, nhưng họ chưa một lần với tới đỉnh cao vinh quang ở Olympic - chiếc HC vàng bóng đá nam, dù đã hai lần vào chung kết (1984, 1988) và hai lần vào bán kết (1996, 2008).
Sở dĩ Brazil được xem là nền bóng đá số 1 thế giới là nhờ thành tích vô địch cúp thế giới 5 lần. Đây là kỷ lục mà chỉ duy nhất Brazil độc chiếm. Lúc này đây, thế hệ trẻ của bóng đá xứ Samba cần HCV Olympic để được tôn vinh, để được thừa nhận. Và ở một đất nước mà bóng đá như một thứ tôn giáo, như một niềm tự hào dân tộc thì chiếc HCV tại Olympic London 2012 lần này sẽ là vết son trong lịch sử của bóng đá Brazil.
Điều đáng nói hơn nữa, thế hệ Brazil của ngày hôm nay ở Olympic 2012 cần sửa chữa bài học từ quá khứ để gột rửa những sai lầm trong lịch sử. Người Brazil không chỉ muốn là vua, mà còn muốn là một ông hoàng tuyệt đối đúng nghĩa. Chiếc HCV Olympics hoàn tất bộ sưu tập thành tích của bóng đá Brazil. Đó cũng sẽ là bệ phóng quan trọng cho lứa cầu thủ của Neymar, và là niềm tin cho Brazil trước khi đăng cai vòng chung kết cúp thế giới sau 2 năm nữa.
Chiếc HCV Olymipcs 2012 sẽ gỡ gạc danh dự cho bóng đá Brazil sau thất bại ở Copa America 2011 cũng như World Cup 2010 và 2006.

‘ Những lứa cầu thủ như Neymar cần một bệ phóng từ Olympic (Ảnh: AFP)
Trên chặng đường đến với trận đấu cuối cùng này, Brazil cho thấy sự trưởng thành, tiến bộ cả về kỹ chiến thuật, tâm lý lẫn thi đấu. Càng vào sâu trong giải, họ càng vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn và xứng đáng với vị trí ứng cử viên nặng ký nhất cho bộ HCV. Brazil vẫn là đội bóng chơi ấn tượng nhất tại London 2012. Họ là đội duy nhất toàn thắng tất cả các trận sau 90 phút, sở hữu hàng công số một với 15 bàn, có chân sút Damiao đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 6 lần lập công. Do đó, HLV Menezes có những lí do để tin tưởng rằng ông và các học trò sẽ chạm tay vào lịch sử.
Bên kia chiến tuyến, Mexico, xét về mức độ đa dạng, không quá kém so với Brazil khi có tới bảy cầu thủ đã được mừng bàn thắng tại Thế vận hội hè này. Nhưng về tính hiệu quả và độ đột biến họ kém xa so với đội quân của Menezes. Điều đáng nói, Mexico bước vào trận chung kết với người Brazil trong nỗi lo về chấn thương cầu thủ quan trọng nhất Giovani Dos Santos. Và theo đó, người Mexico đã chuẩn bị cho mình tâm lý đón nhận thất bại…
21h đêm nay (giờ Hà Nội) tại Wembley, Brazil của hiện tại sẽ ghi tên mình vào lịch sử bóng đá xứ Samba – giành HCV Olympic. Những Neymar, Lucas hay Dimao… sẽ làm được điều mà những gạo cội như Dunga, Bebeto, Romario, Ronaldo, Ronaldinho… không làm được.
Đội hình xuất phát dự kiến:
+ U23 Brazil: Gabriel - Rafael, Thiago Silva, Juan, Marcelo - Sandro, Oscar, Romulo - Hulk, Damiao, Neymar
+ U23 Mexico: Corona - Jimenez, Mier, Reyes, Chavez - Fabian, Enriquez, Salcido, Aquino - Peralta, Dos Santos
Tin bài liên quan:
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.