Dunga tức giận
"Đó chắc chắn là một thẻ phạt không công bằng với Kaka", Dunga bức xúc phát biểu sau trận đấu. "Đây là một trận đấu phức tạp, một trận đấu có quá nhiều pha bóng bạo lực và triệt hạ đối thủ", ông nói thêm.
Phút thứ 88, ông trọng tài Stephane Lannoy đã quyết định rút ra chiếc thẻ vàng thứ hai cho Kaka sau va chạm với Kader Keita. Cầu thủ của đội Bờ biển Nga đã ngã vật xuống sân và tỏ ra cực kỳ đau đớn như phải lĩnh trọn một cú cùi chỏ vào mặt. Nhưng pha quay chậm cho thấy, tiền vệ của Real Madrid không hề có một pha đánh nguội nào ngoại trừ phản xạ tự nhiên là đẩy vào sườn cầu thủ áp sát mình.
Thẻ đỏ của Kaka sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới Brazil bởi trận đấu với Bồ Đào Nha tới đây chỉ mang tính thủ tục khi đoàn quân vàng xanh đã chắc suất vào vòng 2. Cũng có nhiều người cho rằng, Kaka cố tình nhận thẻ vàng thứ hai để "xóa thẻ" trước khi vào vòng loại trước tiếp.
Tuy nhiên, nếu theo dõi một quá trình thi đấu của Kaka, chiếc thẻ đỏ này sẽ ảnh hưởng phần nào tới tâm lý thi đấu của cầu thủ mang áo số 10, người vốn được biết đến với biệt danh "thiên thần" và gần như rất ít phải nhận thẻ trong các trận đấu mà anh tham gia.

‘ Kaka đã phải nhận một thẻ đỏ oan ức
Không chỉ phàn nàn vì chiếc thẻ của Kaka, Dunga còn rất tức giận với lối chơi quá rắn của đối thủ. "Có quá nhiều thứ không đẹp ở đây. Tất cả chúng tôi, những người yêu bóng đá và khao khát bóng đá đẹp đang tự hỏi sẽ còn những trận đấu đẹp ở World Cup. Chúng ta phải phân biệt rõ đâu là bóng đá và đâu không phải là bóng đá. Vì thế, khi trọng tài chấp nhận những pha phạm lỗi thô bạo và rút ra những thẻ phạt không đáng có, dường như chúng ta đang tạo điều kiện cho những thứ xấu xí trên sân cỏ", Dunga khẳng định cực kỳ thẳng thắn.
Chia sẻ về trận đấu, Dunga không giấu diếm niềm tự hào dành cho các cầu thủ. "Tất cả các cầu thủ đều đã chơi tốt. Fabiano đã có một màn trình diễn tuyệt vời. Cậu ấy đã không ghi bàn trong 5 trận gần đây. Vì thế chúng tôi rất mừng cho cậu ấy. Xét về cả trận, chúng tôi tốt hơn các cầu thủ Bờ biển Ngà".

‘ Elanor đã phải rời sân sau một pha vào bóng bằng gầm giầy của các cầu thủ Bờ biển Ngà
Sven-Goran Eriksson: "Brazil phải thấy họ may mắn"
Trái ngược với người đồng nhiệm, Sven-Goran Eriksson cho rằng, Dunga cũng như các cầu thủ Brazil không nên phàn nàn về trọng tài bởi chính "ông vua sân cỏ" này đã công nhận một bàn thắng không hợp lệ của Luis Fabiano do bóng đã chạm tay.
"Tôi có nghe đội Brazil kêu ca rất nhiều về chiếc thẻ đỏ nhưng thực tế thì họ không nên. Tôi không nghĩ họ có thể phàn nàn được gì. Tôi nghĩ họ nên cảm thấy may mắn. Quá khó để đối đầu với Fabiano, và càng không thể làm gì nếu cậu ta được phép dùng tay cho các pha bóng. Mà không chỉ một lần, bóng chạm tay tới hai lần. Vì thế họ không nên phàn nàn. Họ đã được biếu không một bàn thắng".
Có những lời lẽ phản bác đối thủ, song HLV người Thụy Điển cũng chấp những sai lầm về phía mình. "Nếu bạn mắc lỗi trước Brazil, bạn sẽ bị trừng phạt. Trừng phạt một cách nặng nề".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.