Trong thời gian gần đây, báo chí khắp châu Âu đã tốn không ít giấy mực khi một đội bóng Nga đưa ra tuyên bố muốn chiêu mộ Samuel Eto’o. Tuy nhiên, điều khiến NHM cũng như giới chuyên môn quan tâm đến thương vụ này bởi mức tiền lương kỷ lục mà “báo đen” sẽ nhận được. Theo những thông tin từ Nga, mức lương mà Anzhi dành cho Eto’o không chỉ là 20 triệu euro, mà con số này còn cao hơn nữa. Cụ thể, sau quá trình đàm phán về điều khoản cá nhân, Anzhi sẽ phải trả cho Eto’o 22 triệu euro mỗi mùa, một mức lương kỷ lục trong thế giới bóng đá.
Ít ngày trước đó, Anzhi và Inter đã ngồi vào bàn đàm phán thêm một lần nữa, nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc này. Anzhi muốn sớm có Eto’o cho các trận đấu của mình ở giải VĐQG Nga. Trong khi đó, Inter cũng cần tiền mặt để tiến hành mua cầu thủ về lấp vào khoảng trống của Eto’o. Tưởng như mọi việc đang diễn ra “thuận buồm, xuôi gió” nhưng Eto’o đã bất ngờ đưa ra tuyên bố “nửa đùa, nửa thật” khiến không ít người thấy băn khoăn.
Trong một cuộc họp báo tại Douala (Cameroon), tiền đạo đang thuộc biên chế của Inter Milan đã trả lời cánh phóng viên đầy vui vẻ về tương lai của mình những như cuộc tiếp xúc của Anzhi và Inter: “Các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Không thể nói chắc chắn rằng tôi sẽ đi hay ở lại Inter, nơi mà tôi vẫn còn hạn hợp đồng. Nhưng tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng tôi sẽ tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán với các CLB khác”.
Khi bị hỏi dồn về tiến trình của cuộc đàm phán giữa Anzhi và Inter cũng như tương lai của mình, “báo đen” đã cười lớn và đáp lại rằng: “Các bạn đừng ngạc nhiên, nếu tôi có thể sớm gia nhập một CLB nước Anh”. Tiếp theo đó là anh im lặng và không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cánh phóng viên. Tuyên bố trên của Samuel Eto’o liệu có phải là câu nói đùa hay sẽ là sự thật trong tương lai gần?!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.