Miami Master: Sự trở lại tuyệt vời của Nadal

Tay vợt số 4 thế giới, Rafael Nadal đang cho thấy phong độ tuyệt vời tại các trận đấu ở Miami Master. Nhiều người cho rằng, anh đang trên đường trở lại là một nhà vô địch…

Trước khi trận tứ kết giữa Nadal và Jo-Wilfried Tsonga diễn ra, chắc không ai mường tượng ra một trận đấu dễ dàng đến thế cho Nadal. Trong lần gặp nhau thứ 7, Nadal đã thể hiện một phong độ tuyệt vời trong khi tay vợt số 1 của quần vợt Pháp dường như không còn là chính mình trước khả năng phòng ngự và điều bóng vô cùng thông minh của Rafa.
Kể từ tháng 5 năm ngoái cho tới nay, Nadal chưa từng được nếm hương vị của những danh hiệu vô địch. Mặc dù tay vợt người Tây Ban Nha đã thi đấu khá tốt ở Thượng Hải Master hay Indian Wells, nhưng những chiếc cup dường như vẫn lẩn tránh anh. Chấn thương đầu gối dai dẳng khiến Nadal chưa bao giờ lấy lại được 100% phong độ cũng như thể lực. Tuy nhiên, điều này có vẻ đã thay đổi tại Miami Master…
Kể từ đầu giải, Nadal chưa gặp bất cứ một khó khăn nào đáng kể. David Ferrer – đồng hương xếp hạng 15 thế giới hay David Nalbandian đều đã bị vượt qua tương đối dễ dàng. Jo-Wilfried Tsonga – tay vợt số 1 của quần vợt Pháp và xếp hạng số 8 thế giới được kỳ vọng sẽ là trở ngại thực sự cho “ông vua sân đất nện” nhưng thực tế Tsonga không làm được gì nhiều. Anh dễ dàng “gục ngã” trước Nadal với tỷ số 6-3, 6-2.
Nếu ai đó kỳ vọng vào Jo-Wilfried Tsonga chắc hẳn sẽ cảm thấy cực kỳ thất vọng với màn trình diễn trong trận tứ kết của anh. Tsonga không còn duy trì được cảm hứng thi đấu, thể lực không tốt và những cú thuận tay không hề có uy lực. So sánh với một Jo-Wilfried Tsonga đã từng tạo nên những cú shock bằng lối chơi mạnh mẽ, anh đã chơi một trận dưới sức.
Nhưng Tsonga chơi không tốt một phần vì Nadal chơi quá hay. Tay vợt người Tây Ban Nha đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu bằng khả năng phòng ngự tuyệt vời và những bước di chuyển không biết mệt mỏi. Rafa cũng đánh vào điểm yếu của Tsonga khi liên tục điều bóng về phía trái tay của tay vợt người Pháp. Rất nhiều pha bóng Tsonga chỉ biết đứng nhìn khi bóng rơi ngay trước mặt nhưng lại ở phía tay của mình.
Set 1, Nadal giành 2 break tương đối dễ dàng để có thắng lợi 6-3. Set 2, mọi chuyện còn thuận lợi khi anh giành điểm break ngay từ jeux đấu thứ hai để rồi kết thúc trận đấu một cách chóng vánh. Trên khán đài, gia đình, các HLV và các fan hâm mộ tỏ ra cực kỳ hài lòng với phong độ thi đấu của “đứa con cưng” của quần vợt Tây Ban Nha. “Tôi đã chơi tốt. Những cú giao bóng của anh ấy luôn luôn mạnh mẽ nhưng tôi nghĩ tôi đã chơi tốt ngày hôm nay”, Nadal hài lòng phát biểu trong cuộc họp báo.
Tuy nhiên, đối thủ tiếp theo của Nadal chắc chắn là “chướng ngại vật” hoàn toàn không dễ vượt qua – Andy Roddick. Tay vợt có những cú giao bóng “sấm sét” đã vùi dập một tay vợt Tây Ban Nha khác là Nicolas Almagro với tỷ số 6-3, 6-3 trong trận tứ kết trước đó.

‘ Andy Roddick đang thể hiện một phong độ rất ổn định tại Miami Master

Khác với Jo-Wilfried Tsonga, Roddick là tay vợt thi đấu rất ổn định. Cách đây vài ngày, tay vợt số 6 đã đi tới trận chung kết của Indian Wells và chỉ chịu gác vợt trước cựu binh Ivan Ljibicic. Ngoài vũ khí sở trường là những cú phát bóng “khủng khiếp”, Andy Roddick còn có sự cổ vũ của hàng trăm ngàn khán giả nhà. Vô địch Miami Master năm 2004, hơn lúc nào hết, Andy Roddick muốn tái lập thành tích trước khán giả nhà một lần nữa. Chính vì thế, trận đấu được coi là “chung kết sớm” này hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn.
“Tôi đang rất tập trung và cố gắng thi đấu một cách hào hứng nhất cho ngày trở lại. Andy Roddick là một đối thủ lớn và một tay vợt xuất sắc”, Nadal trả lời khi được hỏi về đối thủ tiếp theo của mình.
Trận đấu bán kết thứ nhất sẽ diễn ra sau đây 1 ngày tại sân đấu trung tâm. Hai trận tứ kết diễn ra trong đêm nhay là Tomas Berdych gặp Verdasco và Robin Soderling gặp Mikhail Youzhny.
Về phía các tay vợt nữ, Justin Henin và Kim Clijster đã tái lập lại trận chung kết Australia khi đều vượt qua vòng tứ kết để có mặt ở trận bán kết. Trong khi Henin vượt qua Caroline Wozinacki với các tỷ số 6-7, 6-3, 6-4 thì đương kim vô địch Mỹ mở rộng Kim Clijster có chiến thắng khá nhẹ nhàng trước Samatha Stosur 6-3, 7-5.

Tin bài có liên quan:

Tomas Berdych tiễn Roger Federer khỏi Miami Master

Miami Master: Federer nhọc nhằn vượt qua vòng 3

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.