Park đã tặng người thầy của mình món quà quá ý nghĩa
Kỷ niệm tròn 24 năm ngày Alex Ferguson chính thức dẫn dắt MU, “quỷ đỏ” được đón tiếp Wolves trên sân nhà. Xét về mặt đẳng cấp, danh tiếng, lịch sử... Wolves không thể so bày với đội chủ sân Old Trafford, tuy vậy, trong ngày trọng đại của MU, đội khách được xem là có cơ hội gây bất ngờ.
Bởi lẽ, MU trong thời điểm hiện tại đang rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trong. Đặc biệt ở hàng tiền về và hàng công, “quỷ đỏ” thiếu vắng quá nhiều trụ cột. Nhìn vào đội hình xuất phát của MU, có cảm giác họ đang thi đấu ở Carling Cup chứ không phải Premier League. Không Rooney, không Berbatov, Giggs, Nani, Scholes, Carrick cũng không nốt. Hernandez lĩnh xướng trên hàng công, trong khi đó O’Shea được đôn lên đá tiền vệ phòng ngự cùng với Fletcher, Hargreaves, Obertan và Park.
Sự trở lại của Hargreaves sau những ngày dài vật lộn với chấn thương khiến Old Trafford phấn chấn. Tuy vậy, cựu tuyển Anh chỉ xuất hiện được 4 phút trên sân để rồi lại phải lầm lũi rời sân do chấn thương tái phát, tạo cơ hội cho Bebe được thử lửa.

‘ Hargreaves chỉ xuất hiện trên sân đúng 4 phút
MU với đội hình “Carling Cup” đã không thể tạo nên được sự vượt trội so với Wolves. Đội chủ sân Old Trafford nỗ lực tấn công nhưng không tạo nên được những cơ hội thực sự, lối chơi cũng thiếu sáng tạo, không có điểm nhấn. Wolves ngược lại, có phần tự tin, thậm chí chính họ là đội tạo được cơ hội trước khi tung ra được một cú sút nguy hiểm ngay trước khung thành Van Der Sar, đưa bóng đập chân Vidic đi chệch cột dọc trong gang tấc.
Phải đến khi hiệp một bước vào phút thi đấu cuối cùng, sự khác biệt mới đến với MU. Sự khác biệt đến từ cái tên quen thuộc Park Ji Sung. Ở phút 45, khi tất cả tin chắc rằng hai đội sẽ rời hiệp một với kết quả hòa 0-0 khi Park âm thầm di chuyển để đón đường chuyền vào thẳng trung lộ của Fletcher để kết thúc nhẹ nhàng nhưng hiểm hóc, đem về cho MU bàn mở tỉ số.
Trong hiệp đấu này, sự nỗ lực của cầu thủ trẻ Bebe cũng rất đáng chú ý. Cầu thủ bị nghi ngờ về năng lực nhất tại Old Trafford thi đấu có khát vọng và cho thấy sự tiến bộ nhất định.
Bước vào hiệp hai, những gì mà MU thể hiện vẫn kém ấn tượng. Thậm chí, họ để đối phương gỡ hòa khi hiệp hai trôi qua được non nửa thời gian. Ở phút 66, vừa được tung vào sân, Ebanks-Blake đã khiến sân Old Trafford câm lặng với bàn san bằng cách biệt cho Wolves. Nhận bóng trong vòng cấm địa, Ebanks-Blake loại bỏ Vidic bằng một cú xoay người rồi hạ gục Van Der Sar bằng một cú sút vào chính diện khung thành. Bóng đi xuyên qua chân thủ thành người Hà Lan để chui tọt vào lưới.
Bị gỡ hòa, HLV Alex Ferguson phải dùng đến nốt 2 quyền thay người còn lại của mình. Ông tung Paul Scholes và Macheda vào sân thay cho O’Shea và Bebe, đồng thời chuyển sang đội hình 4-4-2 với cặp tiền đạo Chicharito và Macheda.
Khi mà những sự thay đổi nhân sự bên phía MU chưa kịp phát huy tác dụng thì Wolves suýt có được bàn thắng. Ở phút 76, Vidic phá bóng trước mặt Van Der Sar như một đường chuyền cho đối phương, may cho MU, S.Fletcher bên phía Wolves đã kết thúc quá vội vàng dù được đứng trong một tư thế rất thuận lợi.
Phút 93, khi mà MU tưởng chừng như đã hoàn toàn bất lực trước Wolves thì Park Ji Sung lại lên tiếng. Từ phải vòng cấm địa của Wolves, cầu thủ người Hàn Quốc thực hiện pha solo tuyệt vời đi qua hàng loạt các hậu vệ của đội khách rồi tự tin dứt điểm vào góc gần, đánh bại hoàn toàn thủ thành Hahnemann. Sân Old Trafford như nổ tung và khó có lời nào tả được niềm cui của Sir Alex. Ngày kỷ niệm trọng đại của ông với MU cuối cùng cũng vui trọn vẹn. Hơn ai hết, với những nỗ lực cá nhân trong thời điểm đội bóng gặp vô vàn khó khăn, Park đã tặng cho người thầy của mình món quà quá ý nghĩa.
Thắng trận, MU đã có tổng cộng 23 điểm và ung dung ngồi đợi Arsenal sảy chân vào đêm mai. “Quỷ đỏ” cũng có quyền hy vọng Chelsea sẽ gục ngã tại Anfield khi đụng độ với Liverpool, để rút ngắn cách biệt với đội bóng đầu bảng.
Ở trận đấu sớm nhất vòng 11, Tottenham đã bất ngờ gục ngã trước Bolton với tỉ số 4-2, trong một trận đấu cực kỳ đẹp mắt và hấp dẫn. Đội bóng vừa thắng Inter Milan ở Champions League rút ngắn được cách biệt 2-3 ở phút 88 nhưng lại bị gia tăng khoảng cách ở phút 92.
Đội hình xuất phát:
Man Utd: Van der Sar, Brown, Ferdinand, Vidic, Evra, Obertan, Fletcher, Hargreaves, O'Shea, Park, Hernandez;
Dự bị: Kuszczak, Smalling, Scholes, Fabio Da Silva, Evans, Macheda, Bebe
Wolves: Hahnemann, Foley, Stearman, Berra, Ward, Edwards, Henry, Milijas, Jarvis, Doyle, Hunt;
Dự bị: Hennessey, Van Damme, Elokobi, Ebanks-Blake, Fletcher, Mancienne, Mouyokolo
Kết quả các trận đấu khác:
Birmingham City 2 – 2 West Ham United
Sunderland 2 – 0 Stoke City
Fulham 1 – 1 Aston Villa
Blackpool 2 – 2 Everton
Blackburn Rovers 2 – 1 Wigan Athletic
Bolton Wanderers 4 – 2 Tottenham Hotspur
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.