"Lũ tiểu quỷ" của Sir Alex đang phô diễn một sức mạnh đáng sợ
Ít giờ trước khi Man Utd thi đấu, thành Manchester đã sống trong cảm xúc ngất ngây với chiến thắng tưng bừng 5-1 của Man “xanh” trước Tottenham. Chiến thắng của thầy trò Mancini như một lời thách thức nặng ký gửi đến “gã hàng xóm”Man Utd trước thềm trận đấu giữa “quỷ đỏ” và đại kình địch Arsenal. Và ngày hôm nay, Man “đỏ” đã có câu trả lời cho lời thách thức ấy bằng một cơn mưa bàn thắng trút vào lưới Arsenal – đội bóng nằm trong nhóm “tứ đại gia” của giải Ngoại hạng.
Ở thời điểm hiện tại, Arsenal không còn mạnh như trước nữa. Sự mất mát hàng loạt trụ cột đã khiến “pháo thủ” phải sử dụng những gương mặt non trẻ cho các trận đấu quan trọng. Tuy vậy, không ai dám nghĩ rằng đội bóng thành London lại có thể thi đấu bạc nhược đến vậy trong cuộc đọ sức với MU - đối thủ cạnh tranh trực tiếp trên con đường đua đến chức VĐ Premier League, đặc biệt, MU cũng xuất quân với đội hình gồm rất nhiều cầu thủ có độ tuổi còn rất trẻ.
Tại “nhà hát của những giấc mơ”, trong khi “lũ tiểu quỷ” của ông già Alex Ferguson thi đấu trong sự thăng hoa tột độ thì “lũ trẻ” nhà Wenger cho thấy sự non kém của mình. Ở mọi khu vực trên sân, bóng áo đỏ đã hoàn toàn lấn át những vị khách đến từ London và cơn ác mộng của Arsenal bắt đầu từ phút 22 khi họ để cho Welbeck ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Trong tình huống lập công, Welbeck đã dùng sức và cả sự khôn ngoan để tì đè trung vệ Jenkinson, tận dụng triệt để pha hất bóng sáng tạo của Anderson đánh đầu hạ gục thủ thành Szczesny.
Hàng hậu vệ thi đấu bị động của Arsenal tiếp tục phải đón nhận bàn thua tiếp theo chỉ 6 phút sau đó. Phút 28, từ góc trái sát vòng cấm địa của đội khách, A.Young sau một nhịp đi bóng đã thực hiện pha cứa lòng cực kỳ đẳng cấp vào góc xa cầu môn Szczesny, đưa MU dẫn trước 2-0 khi mà hiệp một trôi qua được một nửa thời gian.
Hattrick của Rooney
Young đã tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất vòng đấu thứ 3 Premier League nhưng các CĐV “quỷ đỏ” vẫn chờ Rooney cất tiếng, bởi lẽ, thủ lĩnh trên hàng công của đội bóng hàng xóm E.Dzeko ngày hôm nay đã ghi tới 4 bàn vào lưới Tottenham. Và Rooney, với vị thế tương tự trong sắc áo đỏ được kỳ vọng sẽ đáp trả bằng phong độ ấn tượng của mình.
Số 10 của MU trên thực tế là một trong những người chơi hay nhất trên sân. Anh không phụ sự kỳ vọng của các CĐV khi khởi đầu đêm thăng hoa của mình bằng bàn thắng đậm chất nghệ thuật ở phút 42 của trận đấu. Từ pha đá phạt hàng rào, Rooney đã không cho Szczesny một cơ hội dù là nhỏ nhất. Quả bóng từ chân số 10 của MU đã bay đi theo một quỹ đạo rất khó, đem về bàn thắng thứ 3 cho MU. Ở phút 64 của trận đấu, Rooney lại hành hạ Szczesny với một tình huống tương tự. Pha sút phạt hàng rào thứ 2 của “gã Shrek” đã khiến thủ thành Arsenal chôn chân, đồng thời giúp Rooney có được cú đúp trong trận đấu. Và đến phút 82, cú hattrick của Rooney được hoàn tất khi anh được thực hiện quả đá phạt đền sau tình huống Evra bị The Walcott kéo ngã trong vòng cấm.

‘ Rooney và Young đã có một ngày thi đấu tuyệt vời
Điểm nhấn Ashley Young
Cú hattrick của Rooney là một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu nhưng bên cạnh đó, nếu được bầu chọn cầu thủ chơi hay nhất trận đấu giữa Arsenal và MU, hẳn không ít người sẽ điền tên A.Young. Tân binh của MU đã trở thành nỗi khiếp sợ thực sự cho hàng thủ Arsenal. Kỹ thuật khéo léo, tốc độ tốt và cực kỳ hiệu quả, Young đã góp phần quan trọng phá vỡ những nỗ lực phòng thủ của Arsenal. Ngoài bàn thắng ghi được ở phút 28 của trận đấu, nâng tỉ số lên 2-0, Young đồng thời là người đã khép lại đêm chiến thắng hoành tráng 8-2 cho MU ở phút 90 của trận đấu bằng chính cú cứa lòng đẳng cấp, tương tự như bàn thắng đầu tiên.
Ashley Young đã thực sự đem lại nguồn sống bên phía cánh trái của MU. Sự chủ động và khả năng kết nối của cầu thủ này với Rooney và Welbeck trên hàng công, Tom Cleverley ở hàng tiền vệ đã đem đến nụ cười không chỉ cho Sir Alex mà còn cho cả HLV ĐT Anh Fabio Capello.
Ngoài bàn thắng của Welbeck (22’), Roooney (42, 64, 82’), Young (28’, 90’), MU còn có 2 bàn thắng được ghi do công của Park (67’) sau một pha dứt điểm sệt hiểm hóc ngay sát vòng cấm địa và của Nani (70’) sau cú bấm bóng kỹ thuật đánh lừa pha đón chặn của Szczesny.
Arsenal – chuông báo động đã điểm!
Trái ngược với những phút giây tung hoành của “quỷ đỏ”, Arsenal cho thấy một bộ mặt bạc nhược, thiếu sức sống. “Pháo thủ” đã tấn công không rõ nét, phòng ngự thiếu tập trung và kết quả họ gục ngã với tỉ số 2-8 là không có gì phải bàn cãi. Hai khoảnh khắc an ủi các CĐV London là cú dứt điểm từ góc hẹp thành bàn của Theo Walcott ở phút 45 và của Van Persie ở phút 74. Tuy vậy, khó có thể nói 2 cầu thủ này đã chơi tốt. Trong khi Theo Walcott gần như mất hút giữa hàng thủ MU thì Persie thậm chí còn sút hỏng một quả phạt đền cực kỳ quan trọng khi mà Arsenal mới bị dẫn 1-0. Nếu trong tình huống sút phạt đền ở phút 27 Van Persie thắng được thủ thành De Gea, rất có thể mọi chuyện không đến nỗi quá tồi tệ với Arsenal.

‘ Một mình Szczesny nỗ lực là không đủ để Arsenal tránh khỏi một trận thua tan nát
Arsenal rõ ràng còn thiếu quá nhiều vị trí có thể đủ sức thi đấu ở những trận đấu đỉnh cao. Khoảng trống mà Fabregas, Nasri, Clichy, Toure… để lại quá lớn. Đó là những khoảng trống mà những cầu thủ còn non kinh nghiệm như Ramsey, Coquelin, Jenkinson… không dễ khỏa lấp trong ngày một ngày hai. Sau trận đấu này, “giáo sư” Wenger có lẽ phải tính toán lại một cách nghiêm túc chiến lược chiêu mộ nhân sự của Arsenal. Ở những cuộc đua khắc nghiệt như Premier League, không có chỗ cho những gương mặt làng nhàng.
Trải qua 3 trận đấu mà mới chỉ giành được 1 điểm và không có trận đấu nào kết thúc với đầy đủ 11 người trên sân, Arsenal đang rơi dần vào những ngày tăm tối. Nếu không nhanh chóng được gia cố lại đội hình, có lẽ thầy trò Wenger phải tập làm quen dần với việc đứng ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Còn MU, chiến thắng tưng bừng 8-2 trước Arsenal đã giúp “quỷ đỏ” vượt lên Man City để giành lấy ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Sau 3 vòng đấu, 2 đội bóng thành Manchester đang thực sự lộ rõ là những ứng cử viên hàng đầu cho chức VĐ giải bóng đá Ngoại hạng Anh.
Đội hình xuất phát:
Man Utd: De Gea, Smalling, Jones, Evans, Evra, Nani, Cleverley, Anderson, Young, Rooney, Welbeck.
Dự bị: Lindegaard, Ferdinand, Berbatov, Giggs, Park, Hernandez, Fabio Da Silva
Arsenal: Szczesny, Jenkinson, Djourou, Koscielny, Traore, Ramsey, Coquelin, Rosicky, Walcott, van Persie, Arshavin.
Dự bị: Fabianski, Oxlade-Chamberlain, Chamakh, Lansbury, Miquel, Ozyakup, Sunu
Ghi bàn:
MU: Welbeck (22’), Young (28’, 90’), Rooney (42’, 64’, 82’ (pen), Nani (67’), Park (70’)
Arsenal: Walcott (45’), van Persie (74’)
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.