Arsenal đang trải qua thời kỳ tồi tệ nhất kể từ khi HLV Arsene Wenger lên nắm quyền. Khủng hoảng trầm trọng về mặt lực lượng được cho là nguyên nhân chủ yếu khiến Arsenal thi đấu bết bát mà điển hình là thất bại tan nát trước đại kình địch Man Utd. Tiền vệ chủ chốt Samir Nasri ra đi được cho là một phần nguyên nhân dẫn đến những khủng hoảng nghiêm trọng ở Arsenal.
Tuy nhiên, Nasri có lý do để rời Emirates. Arsenal kết thúc mùa giải trắng tay ở vị trí thứ 4 giải Ngoại hạng và phải vượt qua vòng play-off khó nhọc trước Udinese mới có mặt ở UEFA Champions League năm nay. Những mùa giải trước đó, Nasri cũng chẳng giành được danh hiệu đáng giá nào và tiền vệ người Pháp quyết định nói lời chia tay: “Arsene muốn tôi ở lại nhưng tôi quyết định rời đi từ hồi tháng 6. Sau mùa giải khó khăn vừa qua, tôi muốn tìm một bến đỗ mới.” Trả lời trên tờ Tạp chí bóng đá Pháp, Nasri tâm sự: “Arsenal trắng tay ở cúp châu Âu, không cạnh tranh được danh hiệu vô địch Premier League và bị loại khỏi Carling Cup. Tôi muốn tìm cho mình những danh hiệu trong sự nghiệp bởi tôi không muốn thi đấu cho một đội bóng lớn mà không có danh hiệu nào.”
Tới hôm nay, tiền vệ người Pháp mới bộc bạch trước báo giới về lý do rời đi không phải vì tiền mà vì khao khát danh hiệu. Thêm nữa, anh không chọn Man Utd như những đồn thổi đầu kỳ chuyển nhượng mà lại đến đội bóng “chịu chi” để hưởng mức lương ngât ngưởng 175 nghìn bảng/ tuần cũng là có lý do: “Tôi đến Man City bởi lời mời từ huyền thoại đồng hương Patrick Vieira. Ông ấy thuyết phục tôi tới Etihad vì Manchester City sẽ trở thành một đội bóng lớn trong tương lai. Giám đốc phát triển bóng đá của Man City cho rằng tôi sẽ là một phần quan trọng trong sự phát triển của CLB. Và hiện tại, tôi biết mình đang ở trong một tập thể có thể giành được những danh hiệu lớn trong nay mai.”

‘ Cú "hattrick" của HLV Wenger trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng
Được hỏi về viêc HLV Wenger cấp tập chiêu mộ tân binh trong ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, Cựu tiền vệ của Arsenal cũng đưa ra những nhận định riêng: “Aresnal không dư dả để chi tiêu, vì thế CLB thường phải đầu tư mua các cầu thủ trẻ và phải bán đi những ngôi sao tốt nhất của mình. Những cầu thủ mới tới là những cầu thủ giỏi. Họ sẽ tạo thành đội hình hoàn chỉnh để chinh phục các danh hiệu.”
Tất nhiên, ai cũng biết đó là nhận định mang tính xã giao của Nasri bởi việc vội vã chiêu mộ cùng lúc 3 tân binh ngay sát ngày đóng cửa cũng là tình thế bất đắc dĩ. Trong những giờ tới, Wenger sẽ tiếp tục nuôi hy vọng có một cầu thủ chơi ở tuyến giữa và đang tiết kiệm từng giờ trong việc đàm phán.
Bản hợp đồng 24 triệu bảng sang Man City vẫn tỏ thái độ kính trọng người thầy cũ: “HLV Wenger là một người thầy tận tâm. Ông ấy luôn quan tâm tới các học trò. Ông ấy không phải là người đáng bị chỉ trích vì những thành tích kém thuyết phục vừa qua của Arsenal.”
Trong mùa giải mới, chắc chắn Nasri và Clichy sẽ còn gặp lại người thầy đồng hương nhưng ở bên kia chiến tuyến. Đó sẽ là những cuộc đối đầu thú vị. Và hãy cùng chờ xem những bản hợp đồng mới, những tân binh mới của Arsenal thi đấu như thế nào để khỏa lắp chỗ trống mà hai cầu thủ người Pháp để lại.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.