Hàn Quốc đã khẳng định được tiếng nói của bóng đá châu Á khi thắng thuyết phục 2-0 trước cựu vương châu Âu, Hy Lạp. Chiến thắng đó khiến NHM của Nhật Bản mong muốn đội bóng của họ làm nên một kỳ tích trước Cameroon vào tối nay. Thế nhưng, nhìn nhận một cách khách quan có thể thấy cơ hội của đội bóng xứ hoa anh đào không cao và không thực sự rõ ràng như Hàn Quốc. Ngoài ra, đó còn là vấn đề lối chơi cũng như chất lượng cầu thủ trong đội hình.
Góp mặt tại Nam Phi lần này, ĐT Nhật Bản đã vượt qua vòng đấu loại thực sự khó khăn. Kết thúc ở vị trí thứ hai với 15 điểm và kém đội đầu bảng Australia tới 5 điểm, thế nhưng chừng đó cũng đủ để thày trò HLV Okada giành vé trực tiếp tới Nam Phi. Với những tên tuổi đang thi đấu tại Châu Âu như Matsui (Grenoble), Makoto Hasebe (VfL Wolfsburg) và Takayuki Morimoto (Catania) và đặc biệt nhất có lẽ là Keisuke Honda người chơi rất hay tại Champions League mùa vừa qua sẽ giúp cho NHM Nhật Bản mạnh dạn đặt niềm tin vào đội bóng của mình sẽ tiến sâu!
Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất của Nhật Bản lúc này chính là thể lực, mà trong khi đó Cameroon là một đội bóng châu Phi có sức khỏe vô song. Những thất bại trong trận giao hữu trước vòng chung kết World Cup 2010 này với ĐT Anh, Bờ Biển Ngà của thầy trò HLV Okada đã nói lên tất cả. Thế nhưng, với tinh thần chiến đấu của “võ sĩ đạo” sẽ giúp cho ĐT Nhật Bản làm nên những bất ngờ như kỳ Wolrd Cup mà họ đã lọt vào vòng 1/16 năm 2002!
Với Cameroon, đội bóng châu Phi này đã có một hành trình đến Nam Phi sau khi vượt qua vòng loại khá bằng phẳng và dễ dàng. Thế nhưng khi rơi vào bảng đấu với những đối thủ được dự báo đầy khó khăn đến từ châu Âu như Hà Lan hay Đan Mạch khiến thầy trò HLV Paul Le Guen hiểu rằng: 3 điểm trước người Nhật là tối quan trọng để có thể tiếp tục nuôi hi vọng giành một suất vào vòng 1/16.
Sức mạnh của “sư tử bất khuất” không chỉ nằm ở vấn đề thể lực mà nó còn là chất lượng cầu thủ trong đội hình của mình. Không phải ngẫu nhiên mà NHM Cameroon đặt trọn vẹn niềm tin và hi vọng vào đội trưởng Samuel Eto'o - tiền đạo đang chơi cho Inter Milan. Ngoài ra còn phải kể tới một vài gương mặt nổi bật khác như Bassong (Tottenham) hay Song (Arsenal) và Makoun (Lyon).
Sau khi phải làm khán giả ở World Cup 2006 tại Đức khiến thầy trò HLV Paul Le Guen sẽ chiến đấu như để bù đắp. Không chỉ vậy, quá khứ bất khuất của World Cup 1990 sẽ là điểm tựa cho “báo đen” Eto’o cùng các đồng đội hướng đến. Thế nhưng, trước mắt đó là mệnh lệnh chiến thắng trước Nhật Bản cần phải hoàn thành!
Đội hình dự kiến:
Nhật Bản: Kawashima; Konno, Nakazawa, Tulio, Nagatomo; Abe, Endo; Honda, Hasebe, Okubo; Okazaki
Cameroon: Souleymanou; Bassong, Mbia, Nkoulou, Assou-Ekotto; Song, Makoun, Enoh; Emana, Eto’o, Webo
Dự đoán: Japan 1-2 Cameroon
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.