Sau những mùa giải thành công rực rỡ ở AC Milan, sự nghiệp cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của Andriy Shevchenko đã trải qua những ngày không thể tồi tệ hơn khi anh đầu quân cho CLB Chelsea đầy tham vọng của nước Anh hồi năm 2006 với giá chuyển nhượng kỷ lục 30,9 triệu bảng Anh. Hồi tháng 8 vừa qua, những ngày tháng đen tối ở Chelsea của Shevchenko đã chính thức chấm dứt khi tiền đạo này quyết định trở về đầu quân cho CLB cũ Dynamo Kiev, theo dạng chuyển nhượng tự do. Sau 3 mùa chơi cho Chelsea, Shevchenko chỉ có được 9 bàn thắng trong tổng số 48 lần ra sân ở Premier League và 22 bàn thắng trong tổng số 77 trận đã thi đấu cho CLB này. Một con số hết sức khiêm tốn so với những gì anh đã có được ở AC Milan trước đó.
Theo cựu tiền đạo của Chelsea, chấn thương liên miên chính là nguyên nhân khiến cho sự nghiệp của anh trở nên tồi tệ hơn cả trong suốt thời gian chơi cho Chelsea. Bởi anh gia nhập CLB thành London với hàng loạt những chấn thương mà anh đã gặp phải trong quá trình tham dự vòng loại cũng như VCK World Cup 2006. “Tôi đã không có một sự chuẩn bị nghiêm túc cho World Cup. Tôi chỉ có 1 tuần chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với ĐTQG Tây Ban Nha. Cho dù, đã thuê riêng một HLV thể lực nhưng tôi vẫn chỉ có thể chơi được khoảng 50% phong độ của mình. Khi chưa thể sẵn sàng cho một giải đấu có tính cạnh tranh quyết liệt như World Cup, bạn sẽ không thể duy trì được phong độ mà sẽ phải hứng chịu một sự ảnh hưởng tiêu cực đến sự nghiệp của bạn sau này, mà cá nhân tôi là một ví dụ điển hình”, tiền đạo người Ukraine khẳng định.
Sheva và các đồng đội sẵn sàng đón tiếp ĐTQG Anh (Ảnh AP)
Trong khoảng thời gian tối tăm ở Chelsea, Shevchenko cũng đã từng có ý định trở lại CLB cũ AC Milan, tuy nhiên ý định đó đã không trở thành hiện thực. “Tôi cũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với chủ tịch Berlusconi về một khả năng trở lại Milan. Tuy nhiên ông đã trả lời tôi rằng mọi thứ ở Milan đã hoàn toàn thay đổi, mà quan trọng nhất là phương pháp huấn luyện. Khi mà chấn thương lưng có những dấu hiện nghiêm trọng hơn, tôi đã nhận được những sự trợ giúp rất tích cực từ các chuyên gia y tế của Milan, những người đã hiểu rất rõ chấn thương của tôi. Trong khi ở Chelsea, mọi việc trở nên phức tạp hơn những gì mà tôi có thể hình dung được…”, Sheva cho biết.
Trở về Dynamo Kiev dưới bàn tay của HLV người Nga Valery Gazzaev, Shevchenko đã phần nào tìm lại được phong độ của chính mình khi thường xuyên có một suất đá chính trong đội hình của CLB này. Với hai bàn thắng đã ghi được và hoàn toàn có thể nhiều hơn thế, Shevchenko đang kỳ vọng cùng với Dynamo Kiev trở lại đấu trường Champions League danh tiếng cũng như cùng với Ukraine giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mùa hè năm sau. “Tôi luôn ước mơ và có tham vọng giành chiến thắng trong mỗi giải đấu mà tôi tham dự. Giành chiến thắng trong mỗi trận đấu sẽ giúp cho chúng tôi có cơ hội một lần nữa đăng quang ở Champions League, một lần nữa được tham dự World Cup và có thể là hơn thế nữa. Tôi và các đồng đội ở ĐTQG Ukraine đã sẵn sàng cho những thử thách trước mắt…” Shevchenko nhấn mạnh.
Nếu giành chiến thắng trong trận đấu với ĐTQG Anh vào cuối tuần này, hy vọng của Ukranie tham dự World Cup 2010 sẽ là rất lớn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.