Một bữa tiệc chia tay giản dị nhưng ấm cúng cùng với rất nhiều các tay vợt trẻ và hàng ngàn người hâm mộ đã diễn ra ngay sau trận đấu giữa Safin và Del Potro kết thúc. Dù phải gác vợt trước tay vợt người Argentina sau 3 set với tỷ số 6-4, 5-7, 6-4 ngay tại vòng 2 nhưng không vì thế mà bữa tiệc mất của Safin đi niềm vui. Bản thân anh đã xác định tâm lý cho bữa tiệc chia tay này ngay từ đầu năm nay.
“Rất nhiều người nghĩ tôi đã không thi đấu hết sức mình nhưng bạn có thể hỏi HLV của tôi xem tôi đã quyết tâm như thế nào với tennis. Họ sẽ nói cho bạn biết tất cả những điều mọi người vẫn nghĩ là hoàn toàn sai”, Safin chia sẻ trong bữa tiệc chia tay.
Bắt đầu sự nghiệp quần vợt từ năm 1998, chàng trai trẻ Marat Safin đã khiến cả thế giới bất ngờ khi “quật ngã” cả Andre Agassi và Gustavo Kuerten ngay lần đầu tham dự Pháp mở rộng. Trong 12 năm thi đấu chuyên nghiệp, tay vợt người Nga đã giành hai chức vô địch Grand Slam: US Open năm 2000 và Autralia năm 2005.

‘ Marat chúc mừng Del Potro
Safin lên ngôi số 1 thế giới sau khi đánh bại Pete Sampras trong trận CK Mỹ mở rộng năm 2000. Nhưng sau đó một chấn thương quái ác đã khiến anh phải nghỉ thi đấu dài ngày trước khi có màn trở lại đầy ấn tượng vào năm 2005. Trong sự nghiệp của mình, Marat Safin giành cả thảy 15 danh hiệu ATP và giúp đội tuyển Nga lên ngôi vô địch David Cup.
Tay vợt người Nga cũng nổi tiếng với tính khí bộc trực và nóng nảy một cách thái quá trên sân đấu. Theo một thống kê không chính thức, anh đã đập hơn 300 chiếc vợt trong suốt chiều dài những năm thi đấu đỉnh cao của mình.
Nói về quyết định chia tay của mình, tay vợt 29 tuổi không hề hối tiếc. Với anh, đỉnh cao, hào quang cũng như những áp lực và góc khuất khủng khiếp của sự nghiệp tennis đã đến lúc phải dừng lại.
“Khi bước chân vào làng banh nỉ, bạn phải sẵn sàng để đối mặc với áp lực 24h/một ngày và 7 ngày/ 1 tuần. Đây là điều tôi ghét nhất ở tennis. Nhưng stress là quá nhiều. Không có lúc nào cho đầu óc nghỉ ngơi. Nếu bạn đã ở top 10 và sau đó bạn rớt xuống top 150, thì quá khó để bạn trở lại. Đó là một cuộc sống thật khó khăn”, Safin bộc bạch.

‘ Marat Safin luôn là tay vợt thi đấu bùng nổ và hết mình (Ảnh: Getty)
Từ năm 2005 cho tới nay, Safin thường xuyên phải đối mặt với chấn thương. Anh không có phong độ tốt nhất và không giành thêm được bất cứ một danh hiệu nào. Thành tích tốt nhất của anh là lọt vào bán kết giải ATP tại St. Petersburg tháng trước.
“Ngày hôm nay, tôi sẽ để mọi kỷ niệm, mọi chiến thắng và mất mát vào một chiếc hộp nhỏ”, Safin xúc động nói trong bữa tiệc chia tay”, “ngày hôm nay, một cánh cửa đã khép lại và hy vọng một cánh cửa mới sẽ mở ra với tôi”.
Góp mặt trong bữa tiệc chia tay Marat Safin có khá nhiều các tay vợt trẻ như Novak Djokovic, Del Potro, Tommy Robredo hay Karlovic… Tất cả đều nói đều giành nhiều tình cảm và gửi đến những lời chúc tốt đẹp nhất cho cuộc sống “không tennis” sắp tới của Safin!
TẠM BIỆT MARAT SAFIN!

‘ Marat nhận kỷ vật lưu niệm từ Chủ tịch liên đoàn quần vợt Pháp Jean Gachassin

‘ Tặng vợt cho người hâm mộ

‘ Marat Safin: Paris là nơi tuyệt vời để tôi kết thúc sự nghiệp.
Đây cũng là nơi tôi bắt đầu và giờ là lúc tôi kết thúc

‘ Marat Safin chụp ảnh lưu niệm với các tay vợt trẻ
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.