Câu chuyện số 1: Có một Real hùng mạnh với đội hình đầy rẫy những ngôi sao nhưng sau 3 trận đấu, họ chỉ ghi được có 3 bàn thắng và nhiều người hỏi tại sao lại ít như vậy? Câu trả lời là đây...
Một câu chuyện khác về Real Madrid: Sau trận đấu thứ 3, người mà ông Mourinho hài lòng nhất là Mesut Ozil. Ozil chơi hay dù anh gặp một khó khăn rất lớn trong một tháng qua đó là chàng tiền vệ người Đức này mới chỉ biết đúng 2 từ tiếng Tây Ban Nha là "Chào buổi sáng" và "Xin chào". Một tuần ba buổi, Ozil cùng người đồng hương Sami Khedira phải học tiếng Tây Ban Nha. Sự "kém ngoại ngữ của Ozil đã được báo chí Tây Ban Nha mô tả bằng đoạn video rất ngộ nghĩnh. Hãy click vào đây để theo dõi video.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.