Vidic từ giã đội tuyển quốc gia

Trung vệ đội trưởng của Man Utd, Nemanja Vidic chính thức nói lời chia tay đội tuyển quốc gia Serbia sau 10 năm gắn bó.

Vidic nói lời chia tay ĐTQG Serbia (Ảnh: AP)
Sau 56 lần khoác áo ĐTQG và ghi được 2 bàn thắng, trung vệ kỳ cựu của Serbia chính thức nói lời chia tay với bóng đá quốc tế ở cấp độ đội tuyển. Trung vệ Nemanja Vidic tỏ ra hết sức thất vọng với những chỉ trích mà báo giới và công luận dành cho mình thời gian qua.
Trên website của Liên đoàn bóng đá Serbia, Vidic phát biểu: “Sau khi đắn đo và cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đưa ra quyết định nói lời chia tay với ĐTQG Serbia.”

“L‎ý do chính khiến tôi đưa ra quyết định khó khăn này đó là những sức ép và chỉ trích mà giới truyền thông cũng như công luận nhằm vào tôi trong một vài năm trở lại đây và đặc biệt là sau những thất bại vừa qua của đội tuyển. Tôi đã cống hiến cho ĐTQG ngay cả khi chấn thương chưa lành lặn”- Vidic cho biết thêm.

Chia tay ĐTQG, Vidic cũng dành những lời cảm ơn chân thành nhất cho ban huấn luyện, đồng đội và khán giả: “Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các CĐV, BHL và các đồng đội đã ủng hộ và giúp đỡ tôi trong suốt 10 năm qua khi tôi được thi đấu trên tuyển”.
Quyết định từ giã ĐTQG của Vidic đến từ việc hậu vệ 29 tuổi không thể giúp Serbia vượt qua vòng loại Euro 2012 sau trận thua đối thủ cạnh tranh trực tiếp cho chiếc vé vớt của bảng C. Trong trận thua với tỉ số tối thiểu ấy, Vidic là người thực hiện không thành công quả đá phạt 11m ở phút 64.

‘ Chưa đầy 1 tháng, lần lượt Stankovic tới Vidic từ giã ĐTQG (Ảnh: AP)

Như vậy, lứa cầu thủ tài năng của bóng đá Serbia lại mất thêm một ngôi sao nữa. Trước Vidic, tiền vệ Dejan Stankovic cũng nói lời chia tay ĐTQG hồi đầu tháng. Tuy nhiên, Vidic cũng khẳng định đây là quyết định đúng đắn và tốt cho bóng đá nước nhà: “Tôi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để tôi nói lời chia tay và trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ của nước nhà. Tôi tự hào khi được khoác lên mình màu cờ sắc áo của ĐTQG và mong rằng lứa trẻ sẽ thi đấu tốt và đạt được thành công mới".
Với người hâm mộ Serbia, đây là tin không lấy gì làm vui vẻ nhưng với Man Utd, CLB chủ quản của Vidic, việc ngôi sao này nói lời chia tay ĐTQG lại là tin đáng mừng. Trước khi Vidic lên đường trở về Serbia làm nhiệm vụ cho ĐTQG, HLV Alex Ferguson cũng tỏ thái độ không hài lòng bởi trung vệ trụ cột của Man Utd chưa hoàn toàn bình phục chấn thương và sẽ là tổn thất không nhỏ với CLB. Sau quyết định trên của Vidic, Sir Alex chính là người vui mừng nhất bởi thời gian sắp tới, Man Utd sẽ tham gia ở nhiều mặt trận với mật độ thi đấu dày đặc ở Carling Cup, giải Ngoại hạng và Champions League, nhất là sau trận thua tan nát trước đội bóng láng giếng Man City cuối tuần qua.

Tin bài liên quan:

Man City đạp nát “Nhà hát của những giấc mơ”

Vòng loại Euro 2012: Bất ngờ… Bồ Đào Nha!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.