Vòng 38 La Liga: Những show diễn cuối cùng…

Tấm màn nhung của sân khấu La Liga mùa giải 2010 – 2011 sẽ chính thức khép lại cuối tuần này với những ký ức đáng quên và đáng nhớ. Ngai vương đã có chủ nhưng ai sẽ theo chân Hercules và Almeria xuống chơi ở giải hạng nhì trong những cái tên Mallorca, Sociedad, Osasuna, Getafe, Deportivo và Zaragoza?

Một mùa giải nữa đã sắp trôi qua nhưng những ký ức vẫn còn nguyên vẹn. Ngai vương La Liga đã có chủ và Barca lại là cái tên quen thuộc như thách thức mọi giới hạn. Real Madrid lần thứ 3 liên tiếp là kẻ bám đuổi vĩ đại và nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn trong suy nghĩ của những Madridista cuồng nhiệt. Trận đấu cuối cùng của mùa giải, Barca sẽ phải hành quân đến La Rosaleda của Malaga như một cơ hội để Pep Guardiola “thử lửa” cho sức trẻ. Một trận đấu không còn quá nhiều ý nghĩa khi Barca đã đoạt chức vô địch và Malaga đã trụ hạng thành công…
Trong khi đó ở Bernabeu, Real Madrid sẽ có trận đấu cuối cùng của mùa giải trước Almeria. Sẽ là trận đấu đáng xem với show diễn của C.Ronaldo và để có câu trả lời cuối cùng về thành tích ghi bàn của thủ quân ĐTQG Bồ Đào Nha trong mùa giải năm nay. 9 bàn vào lưới 3 đối thủ Villarreal, Getafe, Sevilla giúp Ronaldo mở rộng khoảng cách với Leo Messi trong cuộc đua đến Pichichi và Chiếc giày vàng, vượt qua kỷ lục ghi bàn của bản thân cũng như san bằng kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một mùa Liga của 2 tiền bối Hugo Sanchez (1989-1990) và Telmo Zarra (1950-1951): 38 bàn. Hiện nay, Ronaldo cũng chỉ còn kém tổng số bàn thắng trên mọi mặt trận của Lionel Messi (52 bàn) đúng 1 bàn thắng nữa. Và như thế, trước một Almeria đã xuống hạng, một bàn thắng nữa cho C.Ronaldo là điều được đoán trước!
Vòng đấu 38 có nhiều điều đáng mong chờ ngoài chức vô địch đã biết từ trước đó. Nếu như nửa trắng thành Madrid mong chờ show diễn cuối của C.Ronaldo với những bàn thắng thượng thặng thì nửa “đỏ - trắng” của thủ đô lại mong chờ đội bóng của mình tìm kiếm một chiến thắng trước Mallorca để tự tay giành lấy một suất tham dự cúp châu Âu vào mùa bóng năm sau.
Hiện tại, Atletico đang có được 55 điểm cùng với Sevilla và Bilbao. Thế nhưng ở vòng đấu cuối, Sevilla chỉ phải làm khách trên sân của Espanyol đã hết động lực thi đấu và A.Bilbao cũng vậy khi làm khách trên sân của Santander. Trong khi đó, Mallorca cần ít nhất một trận hòa nếu không muốn trao số phận của mình cho kẻ khác. Sẽ là một trận đấu đáng chú ý và hơn cả là ngày chia tay Atletico, HLV Quique Flores không muốn một kỷ niệm buồn đáng quên!
Ở vòng đấu cuối cùng này, điều hấp dẫn nhất được chờ đợi chính là việc đi tìm câu trả lời: ai sẽ là kẻ theo chân Almeria và Hercules? Thông thường một đội Liga sẽ an toàn với 42 điểm, nhưng riêng mùa này thì một đội bóng có thể rớt hạng với 44 điểm. Ở mùa giải năm nay, trong số 6 “ứng viên” Mallorca, Sociedad, Osasuna, Getafe, Deportivo và Zaragoza đều có thể bị xuống hạng và cũng hoàn toàn có khả năng tự quyết cho số phận của mình. Trong số đó, trận chung kết ngược giữa Real Sociedad và Getafe sẽ mang tính quyết định nhiều hơn cả vì đội thắng trong trận này sẽ chắc chắn trụ hạng, còn đội thua sẽ nơm nớp lo sợ để trông chờ kết quả của trận khác.
Một mùa giải đã bắt đầu kết thúc và câu trả lời rõ ràng nhất sẽ có sau vòng đấu chót này. Mùa giải sau, sân khấu La Liga sẽ có thêm những thành viên mới nhưng trước mắt là kẻ nào sẽ rời bỏ cuộc chơi?
Lịch thi đấu vòng 38:
Thứ Bảy, ngày 21/05/2011(23h00) Malaga - Barca
Chủ nhật, ngày 22/05/2011:
01h00: Real Madrid - Almeria
Hercules - Gijon
03h00: Osasuna - Villarreal
Real Sociedad - Getafe
Levante - Zaragoza
Espanyol - Sevilla
Deportivo - Valencia
Mallorca - Atletico
Racing - Bilbao

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.