Wayne Rooney ngủ quên...lễ bốc thăm WC 2010

Wayne Rooney vừa tiết lộ rằng sau 5 tiếng lễ bốc thăm cho World Cup 2010 diễn ra anh mới biết kết quả, bởi anh đã...ngủ quên.

Tiền vệ của Manchester United, người sẽ chơi ở vị trí chủ chốt trong đội hình của HLV Fabio Capello tham dự VCK World Cup 2010 tại Nam Phi có thể đã thường xuyên mất ngủ sau khi bé Kai Rooney chà đời. Bởi vậy, khi MU di chuyển đến London để chuẩn bị cho trận đấu với Wesst Ham một ngày sau đó anh đã quá mệt mỏi và ngủ quên nên không chứng kiến được lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup.

"Chúng tôi đến khách sạn khoảng lúc 5 giờ", Rooney kể lại "Tôi nằm ở giường xem TV và rồi ngủ quên đến tận 10 giờ".
Rooney cho biết anh đã không thể xem lễ bốc thăm trực tiếp nhưng kết quả bốc thăm rất khả quan: "Đây là một kết quả rất tốt. Mỹ là một đội bóng mạnh. Tôi đã từng xem họ đánh bại Tây Ban Nha tại Cup liên đoàn. Trận đối đầu giữa chúng tôi và Mỹ sẽ là một trận đấy khó khăn, tuy nhiên chúng tôi vẫn có thể giành chiến thắng tại hai trận đấu còn lại với Slovenia và Algeria".
Tuy vậy tiền đạo của ĐTQG Anh cũng tỏ ra rất thận trọng: "Tất nhiên là chúng tôi luôn tôn trọng tất cả các đội. Tôi không biết nhiều về Algeria nhưng chắc chắn HLV của chúng tôi sẽ cho chúng tôi những thông tin về họ trước trận đấu. Hai tháng trước chúng tôi đã gặp Slovenia và giành chiến thắng 2-1. Mặc dù vậy đó cũng sẽ là một trận đấu không dễ dàng".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.