Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Quốc Hưng
Sắc màu nghệ thuật trong đêm hội đặc biệt
Tối ngày 6/5, xã Mường Pồn, tỉnh Điện Biên rộn ràng trong không khí của một đêm hội đặc biệt khi Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên xã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần tái hiện hào khí lịch sử, đồng thời mang đến một không gian sinh hoạt văn hóa giàu cảm xúc cho người dân vùng biên.

Các đại biểu tham dự chương trình
Ngay từ đầu giờ tối, đông đảo người dân, thanh niên, học sinh đã tập trung tại khu vực tổ chức chương trình. Sân khấu được dựng ngay tại trung tâm xã, giản dị nhưng trở nên sống động với ánh đèn, âm thanh và sự háo hức của khán giả.

Các đại biểu cùng đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân xã Mường Pồn theo dõi chương trình. Ảnh: Quốc Hưng
Chương trình với nhiều tiết mục đặc sắc do chính các phóng viên, biên tập viên của Đài Truyền hình Việt Nam cùng giáo viên, học sinh và đội văn nghệ quần chúng xã Mường Pồn dàn dựng, biểu diễn. Từ các ca khúc cách mạng hào hùng, ca ngợi quê hương đất nước, đến những điệu múa dân gian đậm đà bản sắc dân tộc. Mỗi tiết mục đều nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, tạo nên bầu không khí sôi động, ấm áp giữa vùng cao.

Tiết mục hát múa do giáo viên và học sinh biểu diễn. Ảnh: Quốc Hưng
Em Lò Thị Hương, học sinh tham gia biểu diễn, chia sẻ:“Em rất vui và tự hào khi được đứng trên sân khấu biểu diễn trong dịp đặc biệt này. Đây là lần đầu tiên em được tham gia một chương trình lớn như vậy.”
Niềm vui lan tỏa trong cộng đồng
Không chỉ là một đêm biểu diễn nghệ thuật, chương trình còn mang lại niềm vui và sự phấn khởi cho người dân địa phương. Theo nhiều người dân, đây là lần đầu tiên kể từ khi sáp nhập xã và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay xã Mường Pồn mới tổ chức một chương trình giao lưu văn nghệ có quy mô lớn và bài bản như vậy.
Anh Vàng A Súa, một người dân trong xã, bày tỏ: Bà con chúng tôi rất vui vì lâu lắm rồi mới có một chương trình đông vui như thế này. Các tiết mục rất hay, có cả múa, hát truyền thống và hiện đại. Ai cũng hào hứng đến xem.
Còn chị Lò Thị Dung, một phụ huynh, xúc động nói: “Xem các cháu biểu diễn, rồi các anh chị từ Đài Truyền hình Việt Nam về giao lưu, chúng tôi cảm thấy rất gần gũi. Chương trình giúp bà con hiểu hơn về lịch sử và cũng tạo không khí đoàn kết trong bản.”

Tiết mục do đoàn viên thanh niên Đài THVN biểu diễn. Ảnh: Quốc Hưng
Đêm giao lưu không chỉ là dịp giải trí mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo sự gắn kết giữa các thế hệ và các cộng đồng dân cư. Những tràng pháo tay, những nụ cười rạng rỡ đã nói lên tất cả – niềm vui giản dị nhưng sâu sắc của người dân vùng cao.
Vòng xòe đoàn kết – dư âm ấm áp nơi núi rừng
Điểm nhấn xúc động nhất của chương trình chính là khoảnh khắc kết thúc, khi tất cả mọi người cùng nắm tay nhau hòa vào vòng xòe đoàn kết quanh đống lửa rực hồng. Trong ánh lửa bập bùng, tiếng nhạc vang lên, không còn khoảng cách giữa người biểu diễn và khán giả, giữa đoàn công tác và người dân địa phương.

Các đại biểu và người dân cùng nắm tay mở rộng vòng xòe, nối vòng tay lớn Ảnh: Quốc Hưng
Những vòng xòe nối dài, những bước chân nhịp nhàng đã tạo nên một hình ảnh đẹp, biểu tượng cho sự đoàn kết, gắn bó và sẻ chia. Đây cũng là nét văn hóa đặc trưng của đồng bào vùng Tây Bắc, được tái hiện một cách sống động và đầy cảm xúc trong đêm hội.
Ông Lò Văn Tính, một người cao tuổi trong xã, xúc động chia sẻ: “Nhìn mọi người cùng nắm tay nhau múa xòe quanh đống lửa, tôi thấy rất ấm lòng. Lâu rồi bản mới có không khí vui như vậy. Mong rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động để bà con được đoàn kết, gắn bó hơn.”

Niềm vui của người dân khi theo dõi chương trình. Ảnh: Quốc Hưng
Đêm giao lưu văn nghệ khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn lan tỏa trong lòng mỗi người. Không chỉ là những tiết mục hay, những tràng pháo tay, mà còn là cảm giác được sẻ chia, được kết nối – điều vô cùng quý giá đối với người dân nơi vùng biên còn nhiều khó khăn.

Đông đảo người dân xã Mường Pồn theo dõi chương trình. Ảnh: Quốc Hưng
Từ những hoạt động thiết thực và giàu ý nghĩa như thế, đời sống văn hóa tinh thần của người dân Mường Pồn đang từng bước được nâng cao. Và hơn hết, những vòng xòe đoàn kết trong đêm lửa ấy sẽ còn tiếp tục lan tỏa, thắp sáng niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn nơi biên cương Tổ quốc.
Một số hình ảnh tại chương trình giao lưu văn nghệ:







Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.