Hôm nay, ngày Chủ nhật thứ hai của Tháng 5 - cũng chính là Ngày của Mẹ, Việc tử tế tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ tần tảo, hi sinh thanh xuân để chăm sóc cho gia đình, cho những người họ yêu thương.
Người phụ nữ mở thư viện sách miễn phí, gieo hạt mầm tri thức cho trẻ em
"Nhà khó khăn lắm, thế nhưng, bữa ăn có thể ít thức ăn đi chứ nhất định tiền để mua báo với sách thì phải có" - Những câu nói của ông ngoại đã nuôi lớn tình yêu sách trong mẹ. Và chính từ những lời dạy của mẹ đã trở thành động lực to lớn để chị Nguyễn Thu Hương lập ra thư viện sách miễn phí cho trẻ em. Năm 2019, bộ bàn ghế quen thuộc trong phòng khách được dọn đi, thay vào đó là những giá sách nối dài đầy ắp. "Ban công của mẹ" ra đời giản dị như thế.

Tình yêu với con chữ được gieo mầm trong chị Hương từ những năm tháng còn bé, khi chị được ngồi bên mẹ nghe đọc sách mỗi tối. Trong tiếng lật giở của từng trang giấy, chị không chỉ lớn lên cùng những câu chuyện, mà còn học được cách trở thành một người tử tế - biết yêu thương, biết sẻ chia và giúp đỡ người khác mà không cần nhận lại điều gì. Đặc biệt hơn, hành trình ấy giờ đây đã được tiếp nối bởi con gái chị - bé Tuệ Chi. Cô bé nhỏ xíu nhưng đã tự tin giới thiệu những cuốn sách yêu thích cho các bạn bằng tất cả sự hồn nhiên và háo hức.

Cô Doãn Thị Bích Vân - Chị Nguyễn Thu Hương - Em Vũ Minh Tuệ Chi đã cùng nhau xuất hiện tại trường quay Việc tử tế, cùng nhắc về những cuốn sách, những đứa trẻ và những niềm vui giản dị đã khiến nhiều khán giả xúc động. Ba thế hệ, ba độ tuổi nhưng lại gặp nhau ở cùng một tình yêu rất đẹp dành cho sách và sự sẻ chia không mưu cầu nhận lại.
Người phụ nữ trở thành "mẹ đỡ đầu" của hàng chục em nhỏ mồ côi
Suốt hơn 14 năm làm thiện nguyện ở vùng quê Tân Yên, tỉnh Bắc Ninh, chị Giáp Thị Hiền đã trở thành "điểm tựa" vững chắc của rất nhiều học sinh nghèo và trẻ em mồ côi. Người dân nơi đây vẫn nhắc về chị bằng sự biết ơn mộc mạc: người phụ nữ gom phế liệu gây quỹ cho học sinh, vận động từng chiếc xe đạp cũ để trẻ em tới trường, kêu gọi dựng lại những mái nhà dột nát hay kiên trì thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho những em nhỏ thiếu vắng tình thân.

"Niềm vui lớn nhất là khi sự giúp đỡ của mình tạo nên sự thay đổi tích cực cho người khác. Đó chính là động lực để mình tiếp tục hành trình này." - chị Hiền chia sẻ với giọng nói ấm áp. Có lẽ bởi vậy mà "gia tài" lớn nhất chị có hôm nay không phải là vật chất mà là sự trưởng thành của những đứa trẻ từng được chị dang tay nâng đỡ.

Xuất hiện tại trường quay Việc tử tế tháng 5 là em Dương Thị Ngọc Hà và em Trần Minh Nguyệt - hai trong những em học sinh được chị Hiền giúp đỡ. Khi nhắc về người đã cưu mang, chăm sóc em từ khi cha mẹ mất, em Minh Nguyệt đã không cầm được nước mắt mà bật khóc nghẹn ngào: "Em mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhờ cô Hiền em mới hiểu như thế nào là tình yêu thương". Với Minh Nguyệt, sự nâng đỡ ấy không chỉ giúp em tiếp tục học tập, mà còn bù đắp một khoảng trống tình thương rất lớn trong lòng.

Người phụ nữ Thuỵ Sĩ mang đến "phép màu" cho hàng nghìn em nhỏ yếu thế Việt Nam
Với chị Aline Rebeaud - một nữ họa sĩ đến từ Thụy Sĩ, đã có một cuộc gặp gỡ định mệnh thay đổi cả cuộc đời chị từ đó về sau. 33 năm trước, ngày ấy chị 19 tuổi, chị nghe được một tiếng khóc sụt sịt trong góc tối của con hẻm nhỏ tại TP. Hồ Chí Minh. Chị bước tới gần và nhìn thấy một cậu bé gầy gò, đói lả, ngồi co ro bên đống rác. Xót xa cho cậu bé đó, chị Aline Rebeaud nắm tay cậu dẫn đi ăn một tô mì, rồi quyết định tìm một nơi để chăm sóc cho bé. Và chính từ lúc đó, hành trình của "Mẹ Tim" bắt đầu.

Không lập gia đình riêng, không có những đứa con ruột thịt, chị chọn dành cả thanh xuân và cuộc đời mình để trở thành mẹ của hàng nghìn mảnh đời bất hạnh. Những đứa trẻ khuyết tật, người vô gia cư, những số phận từng bị bỏ quên… đều tìm thấy một mái nhà trong Nhà May Mắn - nơi được chị dựng lên bằng tất cả sự tử tế và tình thương của mình. Đặc biệt, năm 2013, chị chính thức trở thành công dân của Việt Nam với cái tên thân thương: Hoàng Nữ Ngọc Tim.

Em Lê Cẩm Tiên - một cô gái 17 năm qua sinh sống tại "Nhà may mắn" của Mẹ Tim. Từ một em nhỏ mồ côi mẹ, bị cha bạo hành, Tiên đã có một gia đình mới tại "Nhà may mắn" - được yêu thương, được chăm sóc và được đi học. Hiện Tiên là một thành viên đang cùng mẹ Tim duy trì các hoạt động của Maison Chance. Hơn 3 thập kỷ, Maison Chance đã phát triển thành bốn cơ sở gồm Nhà May Mắn, Trung tâm Chắp Cánh, Làng May Mắn (đều tại TP.HCM) và Trung tâm Bảo trợ xã hội tại Đắk Nông.

Từ một góc ban công nhỏ đầy sách ở Hà Nội, đến vùng quê Bắc Ninh với những đứa trẻ mồ côi được nâng đỡ bằng tất cả sự bao dung, hay hành trình hơn 30 năm của một người phụ nữ Thụy Sĩ chọn ở lại Việt Nam chỉ vì một chữ "thương", "gia tài vô giá" lớn nhất mà những người mẹ ấy để lại không nằm ở vật chất, mà nằm trong ánh mắt biết cười của những đứa trẻ từng tổn thương, trong những ước mơ được viết tiếp và trong cảm giác được yêu thương mà các em mang theo suốt cuộc đời.
Xem lại chương trình "Việc tử tế tháng 5: Điều mẹ chưa kể" trên ứng dụng VTVgo và Fanpage của chương trình Việc tử tế.
Chương trình Việc tử tế được thực hiện bởi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Truyền thông PSC (PSC Media). Nhiều năm qua, chương trình Việc tử tế với sự đồng hành của THACO - Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải với mong muốn lan tỏa những hành động đẹp, những tấm gương đẹp trong xã hội cũng như phối hợp thực hiện nhiều dự án ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.