Trong phim "Couture", Jolie vào vai một nhà làm phim người Mỹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú khi đang làm việc tại Tuần lễ thời trang Paris. Nhân vật của cô, Maxine Walker, có mối quan hệ tình cảm với một nhà quay phim tên Anton (do Louis Garrel thủ vai). Jolie cho biết việc vào vai Maxine đã giúp cô nhận ra rằng mình vẫn có thể hẹn hò trong khi tập trung vào việc nuôi dạy con cái.
"Thẳng thắn mà nói, tôi chưa hẹn hò với ai kể từ khi ly hôn cách đây một thập kỷ" - Jolie nói - "Tôi nghĩ rằng khía cạnh đó không phải là trọng tâm trong cuộc sống của tôi, tôi chỉ tập trung vào con cái và gia đình mình".
"Tôi đã mất một lúc để tự nhủ rằng, cô ấy cũng có thể yêu thương con gái mình, tận tâm với con gái và đồng thời cũng cần điều này với tư cách là một người phụ nữ và đón nhận điều này với tư cách là một người phụ nữ".
Giờ đây khi các con gái đã lớn, Jolie nói rằng chúng đang khuyến khích cô không chỉ tập trung vào việc làm mẹ của chúng nữa.
"Tôi nghĩ theo một cách nào đó, chúng đang đưa tôi trở lại con người cũ của mình" - Jolie chia sẻ - "Mong muốn của tôi là các con có được tất cả sức mạnh, sự cởi mở, dịu dàng, niềm tin và sự quyết liệt, điều đó nhắc nhở tôi. Tôi nghĩ bây giờ chúng muốn tôi không chỉ là 'Mẹ' nữa".
Jolie nói rằng cô không nghĩ về việc già đi mà thay vào đó, giờ đây cô đang tìm lại chính mình.
"Tôi nghĩ mình phải sống lại. Phải tự do lại" - cô nói - "Theo một cách nào đó, có lẽ cuộc sống đã làm tôi tổn thương một chút".
Đầu tháng này, Jolie nói với Variety rằng "tinh thần chiến đấu" của cô đã trở lại, thừa nhận rằng cô đã "đánh mất nó trong một thời gian".
"Nó đang trở lại phần lớn nhờ các con tôi, giờ chúng đã lớn và chúng khuyến khích điều đó" - cô nói - "Các con tôi hầu hết đều 18 tuổi, vì vậy, giờ chúng muốn thấy tôi đi du lịch khắp thế giới. Chúng hiểu tôi hơn bất kỳ ai".

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.