Trở thành gương mặt thu hút sự chú ý trong chương trình truyền hình Anh trai vượt ngàn chông gai, nghệ sĩ xiếc Phùng Minh Cương không chỉ gây ấn tượng bởi ngoại hình sáng mà còn bởi kỹ năng biểu diễn điêu luyện. Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình Sao Check, nam nghệ sĩ đã có những chia sẻ chân thực về hành trình 14 năm gắn bó với nghệ thuật xiếc, nơi sự thăng hoa trên sân khấu luôn song hành cùng những hiểm nguy và kỷ luật khắt khe.
Cơ duyên ngẫu nhiên của cậu bé "ưa hơn thua"
Nói về lý do bước chân vào nghệ thuật xiếc, Phùng Minh Cương thừa nhận khởi điểm của anh không bắt nguồn từ những lý tưởng lớn. Thuở nhỏ, vốn là một cậu bé hiếu động và không quá tập trung vào việc học, anh tình cờ được đoàn xiếc về địa phương tuyển chọn. "Bản thân em đến với xiếc cũng chỉ là vì hào hứng và một chút oai với bạn bè thôi", nam nghệ sĩ nhớ lại.
Nhận thấy môi trường đào tạo của Nhà nước vừa dạy nghề vừa rèn luyện văn hóa, gia đình quyết định cho anh theo học nhằm làm bớt nguồn năng lượng dư thừa. Bước vào môi trường tập luyện khắc nghiệt, dù cảm thấy mệt mỏi và áp lực, nhưng chính cá tính mạnh mẽ đã giữ chân anh. Phùng Minh Cương bộc bạch: "Em cũng chỉ là hơn thua thôi, nhưng mà không ngờ quay ra quay vào, 14 năm theo nghề rồi".

Với diễn viên xiếc, những vết sẹo trên cơ thể là minh chứng rõ nét nhất cho sự cống hiến. Nhắc đến tai nạn ám ảnh nhất trong sự nghiệp, nam nghệ sĩ rùng mình nhớ lại sự cố xảy ra cách đây vài tháng tại một buổi diễn ở Hòa Bình. Khi đang thực hiện động tác đu dây trên không, sự hào hứng quá mức đã khiến bộ đồ diễn của anh vô tình phát cháy.
Do thiết bị ròng rọc được cài đặt chế độ cố định hạ chậm, đồng nghiệp bên dưới không thể kéo anh xuống để ứng cứu. "Em phải chịu bộ quần áo vừa bốc cháy mà em cứ cố đập để cho lửa tắt. Xuống dưới em vẫn cố gắng tỏ ra không sao cả, mọi người hỏi thì em vẫn cố gắng bình thường, vẫn giao lưu, chụp hình khán giả cho đến lúc vào trong thì bắt đầu mới sập", anh kể lại. Kết quả, nam nghệ sĩ bị bỏng nguyên một phần lưng. Sự cố trở thành bài học đắt giá về sự cẩn trọng cho một người vốn nổi tiếng kỷ luật như anh.
Áp lực khi mang xiếc lên sân khấu âm nhạc
Đến với một chương trình truyền hình mang đậm tính âm nhạc như Anh trai vượt ngàn chông gai, Phùng Minh Cương phải đối mặt với bài toán khó là cân bằng giữa ca hát và nhào lộn. Theo anh, nghệ thuật xiếc đòi hỏi sự tập trung cao độ và gắn liền chặt chẽ với các nguyên lý khoa học. "Bộ môn tung hứng ở bên Pháp người ta áp dụng bằng Toán học, khi mình đọc phép tính ra thì mình sẽ tung theo những phép tính đó để tạo ra những hình ảnh rất đẹp. Vật lý thì sẽ căn khoảng cách bay, khoảng cách đáp, khoảng cách rơi. Có cả Hóa học nữa để làm những cái thuốc nổ hay pháo", anh phân tích.

Chính vì sự phức tạp này, việc phải phân chia sức lực vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các động tác xiếc, vừa duy trì giọng hát trở thành áp lực lớn nhất đối với nam nghệ sĩ. Anh nhấn mạnh: "Chỉ cần sai một chút thôi là sự đánh đổi của em rất lớn. Đó chính là tính mạng và an toàn của bản thân mình".
Kỷ luật thép và khát vọng trên "thánh đường" sân khấu
Phùng Minh Cương bộc bạch anh cũng từng trải qua giai đoạn mông lung, kiệt sức khi làm diễn viên đường phố suốt 2 năm tại Phú Quốc với những màn biểu diễn lặp đi lặp lại,. Anh chỉ thực sự tìm thấy lẽ sống khi được trở lại sân khấu tròn chuyên nghiệp. Cảm giác được khán giả vỗ tay, hô vang tên mình đẩy tinh thần anh lên cao, mang lại cho anh nguồn năng lượng to lớn để thực hiện những điều phi thường.
Để duy trì phong độ, nam nghệ sĩ tự thiết lập một lối sống kỷ luật thép. Mọi sinh hoạt từ giờ giấc tập luyện, ăn uống, giải trí đến việc chuẩn bị đạo cụ biểu diễn đều được lập trình chính xác. Anh luôn duy trì thói quen đến nơi làm việc sớm ít nhất 30 phút để kiểm tra kỹ lưỡng mọi khâu trước khi lên sân khấu, bởi với anh "mọi thứ làm đều phải chuẩn".

Dù không ngừng nỗ lực rèn luyện động tác khó, Phùng Minh Cương đôi lúc vẫn chạnh lòng khi sự chú ý của khán giả lại đặt nhầm chỗ. "Nhiều khi bản thân em cũng hơi chạnh lòng một chút... Ngày hôm nay em hy vọng động tác khó ấy sẽ được khán giả khen là làm hay quá, nhưng khán giả lại khen đẹp trai", anh thành thật tâm sự. Dù vậy, với ngọn lửa đam mê chưa từng tắt, nam nghệ sĩ vẫn miệt mài cống hiến để đưa bộ môn nghệ thuật xiếc đến gần hơn với công chúng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.