Quy tụ hơn 10.700 vận động viên tranh tài tại Aichi, Nagoya, ASIAD 20 không chỉ là đấu trường của những kỷ lục hay là cuộc đua về huy chương. Sức hút lớn nhất của đại hội năm nay còn nằm ở cách mà con người xích lại gần nhau, vượt qua mọi ranh giới. Và đó là tinh thần Imagine One Asia, hình dung về một châu Á đoàn kết.
Kết lại hành trình sôi động của ASIAD 20 tại Aichi, Nagoya, tinh thần Imagine One Asia không chỉ hiện hữu trên các bảng tổng sắp huy chương mà còn được viết lên bởi những điều bình dị nhất. Những chiếc quạt đặc trưng tại Nagoya ghi lời ước nguyện của cả châu Á hay những bức tranh hồn nhiên của các em học sinh tiểu học Nhật Bản vẽ tặng các vận động viên, gửi gắm niềm tin và sự ngưỡng mộ vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và cả những món quà nhỏ trao tay giữa phóng viên các quốc gia khi đến Nhật Bản tác nghiệp, biến áp lực tranh tài, thành tình đồng nghiệp ấm áp.



(Ảnh chụp màn hình)
Và ở đó, lực lượng tình nguyện viên đa quốc gia, không chỉ riêng chủ nhà Nhật Bản, đã cùng chung tay vận hành một kỳ đại hội trọn vẹn. Tất cả đã hòa quyện lại, xóa nhòa mọi khoảng cách địa lý để khẳng định một châu Á đoàn kết, sẻ chia và chúc một nhịp đập hòa bình.
Khi nhận tấm huy chương cuối cùng đã tìm đến chủ nhân và ngọn đuốc đại hội đã tặng đi thì những phóng viên cảm nhận về Nagoya thì không chỉ là câu chuyện thắng và thua, mà còn nhìn thấy một châu Á cưu nhỏ, gắn kết với nhau tại ASIAD 20. Thông điệp cốt lõi của Á vận hội là Imagine One Asia, tạm dịch là hình dung về một châu Á hát đoàn kết với khẩu hiệu vô cùng giản dị của người Nhật - nơi đây chúng ta là một, đã được nhìn thấy trong từng ánh mắt của những người tham dự ASIAD 20.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.