Ba sắc thái của Orange, Thiều Bảo Trâm, Yeolan

VTV.vn - Ba nữ ca sĩ mang đến màu sắc âm nhạc qua các MV mới được chăm chút về phần nghe lẫn phần nhìn.

Nếu Orange mở rộng màu sắc bằng R&B và âm thanh điện tử, Thiều Bảo Trâm trở lại với Pop giàu cảm xúc, còn Yeolan thử sức với ballad sau thời gian gắn với hình ảnh performer. Cả ba đều sử dụng âm nhạc để mở rộng hình ảnh cá nhân, thay vì chỉ lặp lại những màu sắc quen thuộc khi hướng tới điểm chung là cùng khai thác những câu chuyện tình cảm trong các MV mới.

Ba sắc thái của Orange, Thiều Bảo Trâm, Yeolan  - Ảnh 1.

MV cho thấy định hướng phát triển đa dạng và giàu tính thử nghiệm của nữ ca sĩ trong giai đoạn mới.

Sau Cứ thế, Orange tiếp tục hành trình hướng tới album phòng thu thứ hai Đã đời với Người xấu, ca khúc có sự tham gia của 52Hz và VSTRA, do WOKEUP đảm nhận vai trò sản xuất. Nếu những sản phẩm trước cho thấy thế mạnh ở pop và cách xử lý ca khúc giàu cảm xúc, Người xấu đưa Orange gần hơn với R&B đương đại, đồng thời bổ sung lớp âm thanh điện tử hiện đại. Sự kết hợp này tạo nên một màu sắc mềm mại nhưng vẫn có độ phá cách, phù hợp với hướng hình ảnh mới mà nữ ca sĩ đang xây dựng.

52Hz và VSTRA cũng góp phần mở rộng không gian âm nhạc của ca khúc. Đây là lần đầu Orange và 52Hz chính thức tái hợp trong một sản phẩm cá nhân sau màn kết hợp Không đau nữa rồi trong chương trình Em xinh say hi. VSTRA tiếp tục bổ sung một màu sắc khác vào cấu trúc của bài hát.

Người xấu khai thác câu chuyện tình yêu đứng trước định kiến về ngoại hình và sự khác biệt. Tuy nhiên, thay vì để thông điệp trở thành phần trung tâm, ca khúc sử dụng câu chuyện đó như nền cho một thế giới âm nhạc và hình ảnh có tính siêu thực. Sự thay đổi còn thể hiện ở diện mạo của Orange. Mái tóc cam cháy, phong cách nữ tính và quyến rũ tạo cảm giác tươi sáng hơn, đồng thời cho thấy nữ ca sĩ đang chủ động dịch chuyển khỏi những gam màu quen thuộc.

Ba sắc thái của Orange, Thiều Bảo Trâm, Yeolan  - Ảnh 3.

Hình ảnh giàu tính biểu cảm trong MV Tạnh mưa của Thiều Bảo Trâm.

Khác với sự phá cách của Orange, Thiều Bảo Trâm chọn một hướng tiếp cận nhẹ nhàng hơn với MV Tạnh mưa. Ca khúc do Trid Minh sáng tác, thuộc màu sắc Pop hiện đại, tập trung vào giai điệu và cảm xúc thay vì những thử nghiệm quá mạnh về thể loại. Chất giọng giàu cảm xúc của Thiều Bảo Trâm được đặt ở trung tâm, giúp câu chuyện về một người bước qua tổn thương giữ được sự gần gũi.

Tạnh mưa lấy hình ảnh cơn mưa làm ẩn dụ cho những rối bời sau một mối quan hệ kết thúc. Nhưng điểm đáng chú ý là ca khúc không hướng câu chuyện tới một tình yêu mới như cách giải quyết nỗi đau cũ, mà nhấn vào khả năng tự cân bằng và bước tiếp. MV sử dụng ba không gian tượng trưng cho Thân - Tâm - Trí, nhưng phần hình ảnh chủ yếu làm nhiệm vụ mở rộng câu chuyện của ca khúc. Bàn cờ vây, cơn mưa và chiếc ô rách trở thành những biểu tượng cho quá trình đối diện, buông bỏ và hướng về phía trước.

Sự thay đổi của Thiều Bảo Trâm trong sản phẩm âm nhạc mới nằm ở độ trưởng thành trong cách kể chuyện và lựa chọn cảm xúc. Nữ ca sĩ tiếp tục khai thác Pop nhưng đặt mình vào một trạng thái điềm tĩnh hơn, thay vì chỉ nhấn vào cảm giác của một cuộc tình đã mất.

Ba sắc thái của Orange, Thiều Bảo Trâm, Yeolan  - Ảnh 5.

MV được quay tại một ngôi nhà bỏ hoang 4 năm.

Yeolan tạo ra bước chuyển rõ hơn về thể loại với Vạn lần. Đây là sản phẩm đầu tiên của Yeolan sau gần một năm vắng bóng. Đây là ca khúc do ekip mới thực hiện là 1ng (Lại Đức Hùng) sáng tác, có phần rap của CoolKid và phần hòa âm phối khí của Hino. So với hình ảnh trình diễn giàu năng lượng và quyến rũ từng gắn với Yeolan, thể loại ballad đòi hỏi nữ ca sĩ tiết chế hơn về trình diễn, dành nhiều không gian cho giọng hát, cảm xúc và diễn xuất.

Yeolan không chỉ thay đổi dòng nhạc mà còn thử mở rộng vai trò của mình trong một sản phẩm âm nhạc. “Vạn Lần” được xây dựng theo hướng ca khúc kết hợp với một câu chuyện điện ảnh, trong đó phần hát, rap và diễn xuất cùng tham gia tạo nên không khí. Đóng cặp cùng Yeolan là diễn viên Duy Luân, gương mặt từng tham gia phim Hoàng tử quỷ (2025) và phim ngắn cổ trang Niên hoa. 

MV lựa chọn bối cảnh hậu tận thế để đẩy cảm xúc của bài hát lên cao, nhưng yếu tố hình ảnh chủ yếu hỗ trợ cho màu sắc ballad và câu chuyện về tình yêu, mất mát, lựa chọn. Yeolan cũng tiết chế hình ảnh quyến rũ quen thuộc để tập trung vào nhân vật và biểu cảm. Khác với hình ảnh chỉn chu thường thấy, nữ ca sĩ xuất hiện với diện mạo lem luốc, kiệt sức nhưng toát lên vẻ đẹp đầy gai góc.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.