Trong những ngày giáp Tết, ca sĩ Bạch Công Khanh đã gia nhập đường đua MV với Tết xa nhà. Đây là một sáng tác giàu cảm xúc của nhạc sĩ Trương Bảo Toàn nêu bật nỗi nhớ gia đình của những người xa quê.
Không chọn không khí rộn ràng quen thuộc của mùa xuân, MV mở ra một không gian rất khác: nơi có cái lạnh miền Bắc, có ga tàu, có những ánh nhìn xa xăm và những khoảnh khắc lặng thinh của người không thể về nhà đúng dịp đoàn viên. Giai điệu mộc mạc, ca từ chắt lọc, cùng cách thể hiện của Bạch Công Khanh khiến bài hát như một lời thủ thỉ, không bi lụy, nhưng đủ sâu để chạm.
Trong vài năm trở lại đây, Bạch Công Khanh không chạy theo trào lưu ngắn hạn mà tập trung xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, làm nghề nghiêm túc. Sau những dấu ấn ở điện ảnh, truyền hình và các chương trình âm nhạc, anh không ồ ạt ra sản phẩm mà chọn cách “đủ cảm xúc mới làm”. Điều này khiến tần suất xuất hiện của anh không dày đặc, nhưng mỗi lần trở lại đều mang màu sắc riêng, có sự đầu tư về nội dung và thông điệp.
Chia sẻ về sản phẩm, Bạch Công Khanh cho biết anh hy vọng MV có thể gửi gắm một chút ấm áp đến những người con đang mưu sinh nơi đất khách, và rộng hơn là đến tất cả những ai đang cảm nhận rõ nhịp Tết đang đến rất gần, dù ở bất cứ đâu.
Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, vì sao đến thời điểm này anh mới chính thức ra mắt một sản phẩm âm nhạc mang tinh thần Tết?
Đây là sản phẩm chính thức đầu tiên tôi phát hành về chủ đề Tết. Tôi nghĩ âm nhạc luôn cần cảm hứng và khi bản thân có đủ “mood” (tâm trạng, cảm xúc), đủ sự chín muồi thì mới có thể hoàn tất một sản phẩm mang giá trị trọn vẹn nhất trong khả năng của mình.

Bạch Công Khanh trong MV "Tết xa nhà".
Vì sao trong MV lần này anh không đảm nhận vai chính mà chỉ xuất hiện với vai trò người đưa tin cho hai mẹ con nhân vật chính?
Việc vừa hát vừa tự diễn trong MV thì tôi đã làm khá nhiều rồi. Lần này, tôi muốn chọn một cách thể hiện khác, tiết chế hơn, để khán giả có thể tập trung cảm nhận rõ nội dung và tinh thần của ca khúc, thay vì chú ý quá nhiều vào nhân vật trung tâm.

Nam ca sĩ cùng các diễn viên trong MV.
Trong quá trình thực hiện MV, anh và đạo diễn đã cân nhắc bối cảnh như thế nào để truyền tải trọn vẹn cảm giác xa quê, chờ đợi và đoàn viên của Tết xa nhà?
MV được quay hoàn toàn ở miền Bắc. Tôi mong muốn đưa vào sản phẩm hình ảnh đặc trưng của tiết trời se lạnh, ga tàu, những không gian gợi cảm giác chia xa, đoàn tụ. Vì vậy, tôi đã cùng đạo diễn và ekip bàn bạc kỹ lưỡng để lựa chọn bối cảnh phù hợp nhất với tinh thần bài hát.
Ấn tượng của anh về Tết như thế nào? Anh đã từng ăn Tết xa nhà chưa?
Tôi rất thích Tết vì đó là thời điểm mọi thứ xung quanh đều rực rỡ nhất, từ thiên nhiên cho đến tinh thần con người. Trước giờ tôi chưa từng đi diễn xa nhà vào dịp Tết. Với tôi, đây là khoảng thời gian cần phải thật sự trân quý những giá trị cốt lõi nhất của gia đình sau một năm lao động.

Cảnh quay ở ga tàu ngày Tết gây xúc động trong MV.
Tết năm nay của anh sẽ diễn ra như thế nào?
Dự định ngày đầu năm mới của tôi vẫn sẽ giản dị, có các hoạt động như chúc Tết gia đình và có những buổi tụ họp bạn bè thân thiết. Có lẽ cảm xúc sẽ hân hoan hơn một chút vì tôi bước vào năm tuổi. Điều đó khiến tôi tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn và cẩn trọng hơn trong mọi việc.
Anh thấy những nét tính cách của người tuổi Ngọ (Bạch Công Khanh sinh năm 1990, Bính Ngọ) thể hiện rõ nhất ở mình là gì?
Theo những gì tôi tìm hiểu, người tuổi Ngọ thường có những tính cách mà bản thân tôi luôn cố gắng hoàn thiện mỗi ngày: thẳng thắn, trung thực, sống chân thành và quyết đoán, đặc biệt là không ngại khó khăn. Tôi thấy có chút may mắn khi cầm tinh tuổi Ngọ, bởi người những người tuổi này thường được xem là đáng tin cậy - điều tôi luôn đặt lên hàng đầu trong cuộc sống và công việc.
Có quan niệm cho rằng người tuổi Ngọ yêu tự do, phóng khoáng, không thích bị ràng buộc. Điều đó có đúng với anh?
Tôi không hoàn toàn nghĩ vậy. Trong thực tế, vẫn cần những sự ràng buộc nhất định để bản thân sống có nguyên tắc và khuôn khổ hơn. Tôi hay đòi hỏi sự chuẩn mực, nên cũng luôn muốn rèn luyện mình theo hướng đó.

Bạch Công Khanh sinh năm 1990, tuổi Canh Ngọ.
Trong năm tuổi, anh có kiêng kỵ theo quan niệm dân gian, tránh làm điều gì không?
Tôi nghĩ không nên tự đặt quá nhiều áp lực lên bản thân, vì vốn dĩ mọi thứ đều có sự sắp đặt. Điều quan trọng nhất là sống và làm việc trọn vẹn để không hối tiếc. Dĩ nhiên, cũng nên đi đứng cẩn thận hơn, ý tứ trong mọi hành xử, như vậy là ổn rồi (cười).
Cám ơn những chia sẻ của anh!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.