Bãi biển Thuận An tan hoang sau bão số 10.
Theo người dân cho biết, chiều 29/9, khi tâm bão bắt đầu áp sát, từng đợt sóng cao trên 3m liên tiếp tràn vào bờ, chỉ trong chốc lát cả đoạn đường kiên cố bị xé toạc. Sóng biển hung hãn cuốn phăng từng tấm bê tông dày nặng, hất tung lên bờ.
Các mảng bê tông lớn nằm lăn lóc trên bờ biển.
Tại hiện trường, tuyến đường bê tông tại bãi biển Thuận An bị xói lở nghiêm trọng, mặt đường dạo bộ vốn là nơi người dân và du khách thong dong ngắm cảnh giờ đã biến dạng hoàn toàn.
Thuận An vốn là bãi biển đẹp, thu hút đông đảo du khách, nhưng sau bão, cảnh quan bị tàn phá nặng nề.
Những quán ăn, ki-ốt ven bờ bị nước biển tràn vào, cát và đá văng tung tóe khắp nơi. Dưới nền bê tông, từng khe nứt lớn mở rộng, nhiều mảng bị sụp xuống sâu đến cả mét, tạo thành những hố đen hiểm trở.
Các quán ăn, ki-ốt ven bờ ngập cát và đá vụn, ghế bàn ngổn ngang, nền xi măng loang lổ.
Từng hàng cây phi lao trồng chắn gió cũng bị sóng đánh bật gốc, rơi thẳng vào hàng quán nhà dân.
Các trụ điện ngã đổ trước các cơn sóng cao.
Ông Lê Đình Phong, Chủ tịch UBND phường Thuận An, cho biết sóng biển đã phá nát đoạn đường ven biển Thuận An dài khoảng 70-100m, lấn sâu đến 15m vào sát nhà dân. "Chúng tôi đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục ban đầu, giúp bà con ổn định buôn bán và sinh hoạt trở lại. Tuy nhiên, tình hình sạt lở vẫn rất phức tạp, cần có giải pháp lâu dài để bảo vệ khu vực này", ông Phong nói.

Đoạn đường vụn vỡ sau cơn bão Bualoi.
Từng hố sâu há miệng nơi mặt đường bị xé toạc.
Các hàng quán vẫn chưa hoạt động lại.
Người dân tranh thủ dọn dẹp, khắc phục hậu quả.
Phường Thuận An đã tiến hành kiểm tra và lên phương án xử lý sau khi cơn bão đi qua.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.