Trước đó, khoảng 21h30 ngày 9/4, Công an phường Láng tiếp nhận từ người dân một cháu bé khoảng 10 tuổi đi lạc tại khu vực đường Láng, có biểu hiện hoảng sợ. Thời điểm người dân phát hiện, cháu bé không nhớ địa chỉ nhà cũng như thông tin liên hệ của người thân.
Ngay sau khi tiếp nhận, cán bộ Công an phường đã trấn an, ổn định tinh thần cháu bé, đồng thời khẩn trương xác minh, tìm kiếm gia đình. Cùng với việc rà soát trên địa bàn, Công an phường Láng đã thông báo tới các tổ dân phố, đăng tải thông tin tìm người thân và nhanh chóng liên hệ được với gia đình cháu.
Đến khoảng 22h cùng ngày, anh V.A.T (trú tại phường Láng, thành phố Hà Nội) đã đến trụ sở Công an phường làm thủ tục đón con về.
Theo anh T., trong lúc gia đình đưa cháu đi siêu thị, do sơ suất nên cháu tự đi ra ngoài và bị lạc. Khi nhận được thông tin từ Công an phường, gia đình đã nhanh chóng có mặt tại trụ sở để đón cháu. Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, gia đình gửi lời cảm ơn tới Công an phường Láng.

Cũng trong ngày 9/4, Công an phường Tương Mai tiếp nhận một trường hợp cụ ông cao tuổi đi lạc trên địa bàn trong tình trạng mệt mỏi, không nhớ rõ địa chỉ nơi cư trú. Ngay sau khi phát hiện, cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng đưa cụ về trụ sở để chăm sóc, trấn an tinh thần, đồng thời tiến hành xác minh thông tin nhân thân.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối chiếu thông tin liên quan, Công an phường xác định cụ ông tên Q.H, sinh năm 1945, có hộ khẩu thường trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội; đồng thời khẩn trương liên hệ với gia đình để phối hợp đưa cụ trở về nhà an toàn trong niềm vui và xúc động của người thân.
Việc kịp thời hỗ trợ người dân, trong các tình huống đi lạc, tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và ý thức phục vụ Nhân dân của lực lượng Công an cơ sở, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.

Cụ ông tại Công an phường Tương Mai
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.