Bé trai 4 tuổi lạc giữa "biển người" tại Phủ Tây Hồ, được tìm thấy an toàn

Phạm Ngân

19/02/2026 17:29 GMT+7

VTV.vn - Giữa dòng người du xuân đông đúc ở Phủ Tây Hồ, bé Gia Bảo bất ngờ bị lạc nhưng đã nhanh chóng được công an và người dân hỗ trợ đưa về với gia đình.

Ngày 18/2, Công an TP Hà Nội cho biết, khoảng 17h00 ngày 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), trong dòng người đông đúc về du xuân, lễ Phật tại Phủ Tây Hồ, một sự việc đã xảy ra khi chị Nguyễn Như Quỳnh (SN 2000, trú tại phường Phù Đổng, Hà Nội) phát hiện con trai là cháu Nguyễn Công Gia Bảo (SN 2020) bị lạc giữa không gian rộng lớn, nhộn nhịp của khu di tích tâm linh nổi tiếng này. Trong khoảnh khắc hoảng hốt, chị Quỳnh đã nhanh chóng tìm đến lực lượng chức năng để trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Tây Hồ đã khẩn trương triển khai phương án tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Phủ Tây Hồ huy động lực lượng, tổ chức rà soát toàn bộ khu vực đền phủ, bãi gửi xe, các lối ra vào và những điểm tập trung đông người. Các tổ công tác được phân công cụ thể, vừa trấn an tinh thần gia đình, vừa khẩn trương tiếp cận từng khu vực, đồng thời phát loa thông báo để người dân cùng phối hợp hỗ trợ.

Trong điều kiện lượng du khách đổ về Phủ Tây Hồ dịp đầu Xuân rất lớn, việc tìm kiếm một cháu bé nhỏ tuổi giữa biển người đông đúc đặt ra không ít khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm cao, sự quyết tâm và phối hợp nhịp nhàng, chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã phát hiện cháu Nguyễn Công Gia Bảo đang được một số người dân tốt bụng đưa về khu vực Ban Quản lý Phủ để chờ người thân đến nhận. Cháu bé trong trạng thái ổn định, an toàn, không bị thương tích.

Bé trai 4 tuổi lạc giữa biển người tại Phủ Tây Hồ, được tìm thấy an toàn - Ảnh 1.

Gia đình vui mừng đón cháu Gia Bảo và lá thư cảm ơn gửi đến Công an phường

Ngay sau đó, Công an phường Tây Hồ đã nhanh chóng xác minh, bàn giao cháu Gia Bảo cho gia đình trong niềm vui, xúc động của người thân. Khoảnh khắc hai mẹ con gặp lại nhau giữa dòng người tấp nập đã khiến nhiều du khách chứng kiến không khỏi xúc động. Chị Nguyễn Như Quỳnh nghẹn ngào bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình, chu đáo của lực lượng Công an phường Tây Hồ và Ban Quản lý Phủ Tây Hồ. “Nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các anh Công an và Ban Quản lý, gia đình tôi không biết phải xoay xở thế nào. Chúng tôi thực sự rất cảm kích,” chị Quỳnh chia sẻ.

Qua sự việc, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, quan tâm sát sao tới con em mình khi tham gia các hoạt động lễ hội, nơi tập trung đông người, để phòng ngừa những tình huống đáng tiếc có thể xảy ra. Đồng thời, kêu gọi người dân khi phát hiện trẻ em đi lạc hoặc các trường hợp cần trợ giúp, hãy nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

Việc nhanh chóng tìm thấy và bàn giao an toàn cháu Nguyễn Công Gia Bảo không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần trách nhiệm, tận tụy, vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân của lực lượng Công an Thủ đô trong những ngày đầu Xuân mới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.