Bé trai đạp xe hơn 20 km rồi đi lạc, được công an xã giúp đoàn tụ với gia đình

Hai vụ trẻ nhỏ đi lạc tại Quảng Ninh và Lào Cai đã được người dân và lực lượng công an kịp thời phát hiện, hỗ trợ xác minh thông tin, giúp các cháu sớm trở về với gia đình an toàn.

Ngày 13/3, Công an xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời hỗ trợ một cháu bé đi lạc, nhanh chóng xác minh thông tin và bàn giao cháu về với gia đình an toàn, nhận được sự cảm kích của người dân địa phương.

Theo thông tin ban đầu, cháu bé là Đặng Hồng Thái, sinh năm 2017, trú tại xã Hải Ninh, tỉnh Quảng Ninh. Do hiếu động, cháu đã tự đạp xe đạp từ nhà lên địa bàn xã Quảng Hà, quãng đường khoảng hơn 20 km. Khi đến Quảng Hà, cháu trong trạng thái mệt mỏi, vừa dắt xe đi ven đường thì được chị Chu Thị Thanh, sinh năm 1984, trú xã Quảng Hà phát hiện, dừng lại hỏi han. Cháu Thái cho biết mình đạp xe đi mua cá về nuôi nhưng bị lạc đường.

Ngay khi tiếp nhận thông tin từ chị Chu Thị Thanh, Công an xã Quảng Hà đã nhanh chóng đưa cháu về trụ sở để bảo đảm an toàn, đồng thời khẩn trương xác minh nhân thân, địa chỉ của cháu. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Quảng Hà đã liên hệ, trao đổi với Công an xã Hải Ninh để thông báo cho gia đình biết và đến đón cháu.

Chỉ trong thời gian chưa đầy 1 giờ, gia đình cháu Đặng Hồng Thái đã có mặt tại Công an xã Quảng Hà và đón cháu trở về trong niềm vui, xúc động. Gia đình bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới chị Chu Thị Thanh và lực lượng Công an xã Quảng Hà đã quan tâm, hỗ trợ kịp thời, giúp cháu sớm đoàn tụ với người thân. Cùng ngày, gia đình cháu Đặng Hồng Thái đã gửi thư cảm ơn đến Công an xã Quảng Hà.

Lào Cai: Công an xã Mường Khương kịp thời hỗ trợ bé gái 4 tuổi đi lạc tìm lại gia đình 

Sáng 14/3/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng chí Sền Chẩn Tuấn, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự thôn Na Khui, xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai phát hiện cháu N.G.H khoảng 4 tuổi đang đi một mình tại khu vực cây xăng thôn Mã Tuyển, trên tuyến đường lên Cửa khẩu Mường Khương.

Tại thời điểm phát hiện, cháu bé có biểu hiện hoảng sợ, không xác định được người thân đi cùng. Đồng chí Tuấn đã nhanh chóng trấn an tinh thần, đồng thời đưa cháu bé về trụ sở Công an xã Mường Khương để chăm sóc và báo cáo sự việc nhằm tổ chức xác minh, tìm người thân cho cháu.

Bé trai đạp xe hơn 20 km rồi đi lạc, được công an xã giúp đoàn tụ với gia đình- Ảnh 1.

Công an xã Mường Khương bàn giao cháu H về với gia đình.

Ngay sau đó, Công an xã Mường Khương đã phát thông báo tìm người thân cho cháu bé trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Sau gần 1 giờ, lực lượng chức năng đã xác định được gia đình của cháu. Mẹ cháu là chị Toản Thị Ngân Hồng (sinh năm 1993, trú tại xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai). Theo gia đình cho biết, chị Hồng đưa cháu lên thăm nhà chị gái tại thôn Mã Tuyển, xã Mường Khương, trong lúc sơ ý cháu bé đã đi lạc.

Sau khi xác minh thông tin, Công an xã Mường Khương đã bàn giao cháu bé an toàn cho gia đình. Chị Hồng bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới lực lượng anh Sền Chẩn Tuấn và Công an xã Mường Khương đã kịp thời giúp đỡ cháu bé an toàn về với gia đình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.