Bếp cơm người lính sưởi ấm tình người vùng lũ

Xuân Tựu, Đặng Hiếu, Viết Đức

22/11/2025 10:26 GMT+7

VTV.vn - Giữa mưa lũ dồn dập ở Đông Đắk Lắk, những bếp cơm dã chiến của bộ đội đỏ lửa mỗi ngày, mang bữa ăn nóng sưởi ấm bà con vùng ngập.

Bếp cơm người lính sưởi ấm tình người vùng lũ

Bếp cơm người lính sưởi ấm tình người vùng lũ

Giữa những ngày mưa xối xả còn trút xuống dải đất phía Đông tỉnh Đắk Lắk, lực lượng vũ trang địa phương đã kích hoạt hàng loạt bếp ăn dã chiến nhằm kịp thời đưa hàng nghìn suất cơm nóng đến người dân bị cô lập trong lũ.

Tại xã Phú Hòa 1, nước vẫn ngập ở nhiều điểm nhưng bên trong Trường Mầm non Phú Hòa 1 - nơi Trung đoàn 584 (Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) lập bếp dã chiến, không khí làm việc càng khẩn trương. Năm chiến sĩ cùng các giáo viên mầm non chia nhau từng phần việc, từ sơ chế thực phẩm đến đứng bếp để hoàn thành khoảng 100 suất cơm mỗi bữa. Thực phẩm được bộ đội mang theo khi hành quân và một phần thu mua nhanh tại địa phương.

Bếp cơm người lính sưởi ấm tình người vùng lũ - Ảnh 1.

Bếp dã chiến với không khí làm việc khẩn trương.

Hạ sĩ Y Ja Niê (Tiểu đoàn 303, Trung đoàn 584) cho biết việc trực tiếp nấu ăn cho bà con giúp anh càng thấu nỗi vất vả giữa lũ dữ và xem đó là động lực để hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, an toàn nhất. Thiếu tá Nguyễn Duy Khoa - Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 584 cho hay, đơn vị đang tập trung lực lượng tại hai điểm nóng Phú Hòa 1 và Tây Hòa, đồng thời xác định khi nước rút đến đâu sẽ hỗ trợ người dân dọn dẹp trường học, cơ sở công cộng và nhà cửa đến đó.

Bếp cơm người lính sưởi ấm tình người vùng lũ - Ảnh 2.

Các chiến sĩ tham gia chuẩn bị cho bếp ăn dã chiến nơi vùng lũ.

Không khí đóng gói suất ăn cũng khẩn trương tại phường Tuy Hòa. Tại bếp ăn do Ban Chỉ huy PTKV 6 tổ chức, nữ quân nhân Thiếu tá Nguyễn Thị Hoàng Anh cho biết đơn vị đặt ưu tiên cao nhất vào vệ sinh an toàn thực phẩm và tốc độ hoàn thiện từng phần ăn nhằm bảo đảm bữa cơm đến tay người dân còn nóng.

Bếp cơm người lính sưởi ấm tình người vùng lũ - Ảnh 3.

Đóng gói gọn gàng....

Trong chuyến công tác khảo sát, động viên lực lượng làm nhiệm vụ và bà con vùng lũ, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã đến kiểm tra Nhà bếp Phòng thủ khu vực 6. Thượng tướng biểu dương tinh thần nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo đảm hàng trăm suất cơm cùng nhu yếu phẩm cho các điểm ngập sâu.

Bếp cơm người lính sưởi ấm tình người vùng lũ - Ảnh 4.

Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đến kiểm tra Nhà bếp Phòng thủ khu vực 6.

Khi cơm vừa chín cũng là lúc hành trình gian nan bắt đầu: bộ đội và các lực lượng chức năng lập tức dùng xuồng, ca nô vượt vùng nước xoáy để chuyển từng hộp cơm đến các hộ dân bị cô lập, đồng thời sẵn sàng ứng cứu các trường hợp khẩn cấp.

Tính đến chiều tối nay, toàn bộ khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk đã vận hành 9 bếp ăn dã chiến, trong đó 7 bếp theo mô hình “quân dân kết hợp”, vừa bảo đảm hậu cần cho lực lượng làm nhiệm vụ, vừa cung cấp hàng nghìn suất ăn mỗi ngày cho người dân tại các điểm ngập như Sông Hinh, Đức Bình, Tây Hòa, Hòa Mỹ, Phú Hòa 1-2, Tuy Hòa, Đông Hòa, Hòa Hiệp, Đồng Xuân, Tuy An Tây…

Bếp cơm người lính sưởi ấm tình người vùng lũ - Ảnh 5.

Những phần ăn bảo đảm sức khỏe cho lực lượng trực chiến và người dân vùng lũ.

Đặc biệt, Lữ đoàn Vận tải 655 (Cục Hậu cần - Kỹ thuật Quân khu 5) đã tăng cường một xe bếp dã chiến chuyên dụng. Với công suất lớn và khả năng cơ động cao, xe bếp giúp nâng thêm sản lượng suất ăn, bảo đảm sức khỏe cho lực lượng trực chiến và người dân vùng lũ.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.