Tham dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh Võ Văn Minh, cùng đại diện lãnh sự quán các nước tại TP Hồ Chí Minh.
Bản sắc Việt và khát vọng siêu đô thị
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Trần Thị Diệu Thúy - khẳng định, Đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là một công trình văn hóa giải trí đơn thuần mà đã trở thành biểu tượng tinh thần của thành phố suốt hơn hai thập kỷ qua. Năm nay, Đường hoa mang theo sắc xuân rực rỡ và gửi gắm niềm tin, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Trần Thị Diệu Thúy - phát biểu khai mạc
"Mỗi điểm nhấn tại Đường hoa đều có nét đặc sắc riêng, hướng tới chủ đề chung về sự đoàn kết, hội tụ và phát triển mạnh mẽ. Đây là sự khẳng định tâm thế của dân tộc trong kỷ nguyên vươn mình, hướng đến mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế năng động của khu vực Đông Nam Á", bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.



Đoàn đại biểu do Phó Bí thư thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Lê Quốc Phong - dẫn đầu đã đến dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ trước lễ khai mạc
Điểm đặc biệt nhất trong hành trình 23 năm tổ chức chính là lần đầu tiên Đường hoa Nguyễn Huệ triển khai song song hai phiên bản trải nghiệm: ban ngày và ban đêm. Sự kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt truyền thống và công nghệ ánh sáng hiện đại đã biến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ thành một không gian thưởng lãm sống động, biến hóa theo từng khung giờ.
Bên cạnh những đại cảnh mang tính biểu tượng, Đường hoa tiếp tục duy trì giá trị cốt lõi là sự hội nhập. Không gian trưng bày các tác phẩm cắm hoa nghệ thuật của Tổng lãnh sự quán các nước như Anh, Ấn Độ, Lào, Indonesia, Hà Lan, Malaysia, Trung Hoa và Thái Lan đã tạo nên một "bản giao hưởng" văn hóa đa sắc tộc. Cùng với đó, các khu vực trang trí mang đặc trưng văn hóa của các vùng miền đã tạo nên một không gian Tết vừa truyền thống, vừa hiện đại, thể hiện rõ tình thần cởi mở, hội nhập của thành phố.



Các đại biểu tham quan đường hoa
Lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, hình tượng linh vật Ngựa Bính Ngọ đầy năng lượng, kết hợp với các trải nghiệm công nghệ mới mẻ, sẽ là điểm đến du lịch hấp dẫn, mang lại cảm xúc tích cực cho người dân để khởi đầu một năm mới nhiều hy vọng.
"Hồn cốt" Việt chinh phục người dân và du khách
Dù lễ khai mạc diễn ra vào buổi tối, nhưng từ giữa chiều, các tuyến đường xung quanh như Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi đã đông nghẹt người. Sức hút của Đường hoa Bính Ngọ đến từ sự đầu tư công phu vào các đại cảnh mang đậm chiều sâu lịch sử và văn hóa Việt Nam.




Ở các đại cảnh đều có biểu diễn văn nghệ để phục vụ người dân và du khách
Anh Long (ngụ phường Phú Định), một người dân gắn bó với thành phố nhiều năm, cho biết gia đình anh có mặt từ chiều để tận hưởng khoảnh khắc rộn ràng trước giờ mở cửa. Đối với anh, Đường hoa Nguyễn Huệ là một phần ký ức không thể thiếu: "Năm nào cả nhà cũng phải ghé đây chụp vài tấm hình mới thấy Tết thực sự trọn vẹn".

Gia đình anh Long (áo đen) đến sớm để chờ đường hoa mở cửa


Rất đông người dân và du khách đã đứng chờ sẵn và tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt của lễ khai mạc
Không chỉ những người lớn tuổi tìm về ký ức, Đường hoa năm nay còn nhận được sự đánh giá rất cao từ giới trẻ bởi sự tinh tế trong thiết kế. Hà Anh (sinh viên) chia sẻ đầy hào hứng: "Mình đánh giá cao sự lựa chọn linh vật và các đại cảnh năm nay. Không quá rực rỡ lòe loẹt nhưng lại rất có chiều sâu bản sắc. Từ đại cảnh Thánh Gióng, Lý Ngựa Ô đến 9 Hồng Mao hay Ngựa Vinh Quy... tất cả đều là hồn cốt Việt Nam. Ngoài ra, việc lồng ghép hình ảnh cá ngựa làng chài Vũng Tàu hay gốm Bình Dương cho thấy sự tỉ mỉ của những người thực hiện".



Tổng lãnh sự nước ngoài trải nghiệm những gian hàng văn hóa dân gian tại Đường hoa Nguyễn Huệ
Có mặt trong dòng người náo nức, anh Noah và chị Olivia đến từ Canada không giấu nổi sự ngạc nhiên. Cả hai cho biết họ thực sự choáng ngợp trước quy mô bài trí lộng lẫy, đặc biệt là hình ảnh những chú Ngựa - linh vật của năm Bính Ngọ - được tạo hình dũng mãnh giữa rừng hoa rực rỡ. "Tại Canada, chúng tôi thường đón năm mới trong thời tiết lạnh giá. Vì vậy, việc nhìn thấy những đóa hoa khổng lồ rực sáng trên cao và dòng người náo nức trong tà áo dài truyền thống là một trải nghiệm văn hóa rất ấn tượng. Dù rất đông đúc, nhưng nụ cười của mọi người và năng lượng tích cực nơi đây khiến chúng tôi cảm thấy rất ấm áp", chị Olivia chia sẻ.

Anh Noah và chị Olivia bất ngờ và háo hứng trước không khí của đường hoa



Biển người "check in" khi đường hoa vừa chính thức mở cửa
Để phục vụ tốt nhất cho hàng triệu lượt khách tham quan trong những ngày tới, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đề nghị Ban Tổ chức và các lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm đến công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường. Mục tiêu là đảm bảo một không gian thưởng lãm an toàn, văn minh, qua đó khẳng định tinh thần hiếu khách của một "thành phố nghĩa tình và đáng sống".
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.