Trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản gây bất ngờ lớn cho khán giả khi hai đội tuyển thi đấu gần như ngang tài ngang sức trong suốt trận đấu. Thậm chí ở hiệp 1 đội tuyển Nhật Bản có phần lấn lướt hơn với những cú chuyền bóng chặt chẽ và ghi bóng vào lưới đối thủ khá sớm. Còn đội tuyển Brazil chỉ thật sự khởi sắc ở hiệp 2 với chiến lược thay người khá quan trọng của huấn luyện viên để san bằng tỷ số và ghi bàn thắng quyết định vào phút bù giờ.
Bình luận viên Bá Phú cho rằng HLV Carlo Ancelotti là người lão luyện khi đọc trận đấu rất hay. Anh cũng cho biết có thống kê cho rằng 88 năm qua Brazil mới giành chiến thắng trong một trận đấu loại trực tiếp khi họ để đối phương dẫn trước. HLV đã có nhiều điều chỉnh sơ đồ 4-2-4 để tạo ra một sức ép nhiều hơn, căng ngang đội hình Nhật Bản, khóa chặt các cầu thủ biên không thể dâng cao được để tạo sức ép lên sân của Brazil như ban đầu.
HLV Phạm Minh Đức cho rằng Nhật Bản vắng bóng rất nhiều cầu thủ xuất sắc nhưng vẫn chơi rất hay từ đầu giải đấu với tinh thần gắn kết mạnh mẽ. Sự thay đổi người của đội Nhật Bản không quá tốt, họ chơi hiệp 2 với tinh thần như cũ. Tuy nhiên thể lực chính là điểm chưa tốt của Nhật Bản nên khó có thể tạo nhiều thay đổi khi trận đấu càng về cuối với tinh thần dâng cao của Brazil.
Khi có cơ hội nhận bóng trong hiệp 2 thì các cầu thủ Nhật Bản cũng không thể tranh chấp tay đôi cùng các hậu vệ của Brazil. Ngoài ra các tiểu xảo của đội bóng Nam Mỹ cũng là một điểm cộng khiến họ có thể kiến tạo những tình huống kịch tính trên sân. Đây là đẳng cấp của Brazil được bộc lộ mạnh mẽ.

BLV Đức Việt thống kê cho rằng hiệp 2 đã có nhiều hơn tình huống tạt bóng từ hai bên để cầu thủ bên trong có thể tận dụng những pha đánh đầu. Họ đã sử dụng 4 cầu thủ trên hàng tấn công khiến đội hình phòng thủ của Nhật Bản buộc phải lùi xuống rất sâu để thực hiện tình huống phòng ngự chặt chẽ. Đó là tiền đề để đội Brazil tin vào hướng vận hành của mình. Từ đó sau loạt tình huống áp sát khung thành thì đội Nhật Bản đã để lọt sơ hở và giúp Casemiro san bằng tỷ số.

Khi Brazil ăn mừng thì HLV Carlo Ancelotti vẫn rất bình thản vì đây là trải nghiệm quen thuộc của một người đã quen với các trận đấu đỉnh cao. Đội tuyển Brazil gồm các cầu thủ hàng đầu đã quen với trận thi đấu cường độ cao nên tỏa sáng những giây phút cuối cùng của trận đấu là điều dễ hiểu.
Càng về cuối trận, đội tuyển Brazil càng cho thấy chiều sâu tốt hơn. Đội tuyển Nhật Bản không thể duy trì cường độ, cấp độ chơi như trong hiệp 1 vì vấn đề thể lực. Hơn nữa đội bóng từ đất nước mặt trời mọc thiếu vắng nhiều chân sút tài năng.

Các cầu thủ Nhật Bản tranh chấp bóng quyết liệt với Brazil (Ảnh: AP)
Hành trình của Brazil ở vòng bảng không đạt được như kỳ vọng của người hâm mộ. Do vậy chiến thắng đội tuyển Nhật mới cho mọi người thấy được dáng dấp của một ứng cử viên của cúp vàng. Dù bị dẫn trước ở những phút đầu của trận đấu thì các cầu thủ vẫn bản lĩnh để tìm phương án phối hợp, tận dụng khoảng trống của đối phương, chỉ cần tích tắc không bị kìm kẹp là có thể kiến tạo thành những tình huống nguy hiểm. Điều này buộc hậu vệ Nhật Bản luôn phải tập trung cao độ, căng não ứng phó và bào mòn dần sức lực đến cuối hiệp. Brazil là đội bóng càng đi sâu càng đáng gờm.
Trận đấu có sự cổ vũ của các huyền thoại bóng đá Brazil là Roberto Carlos, Ronaldo Luís Nazário de Lima, Ronaldinho... đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ.
Trong vòng sắp tới Brazil có thể phải đối diện với Bờ Biển Ngà hoặc Na Uy nhưng đội bóng ngày càng hoàn thiện và gắn kết tốt hơn. Sau 4 lần thay HLV liên tục thì đến giờ này đội mới có sự ổn định, cùng nhau động viên và vực dậy. Ở thời HLV Carlo Ancelotti, đội tuyển Brazil thi đấu có nhiều sự biến hóa hơn, đa dạng màu sắc trong từng hiệp đấu, trong từng khoảnh khắc của trận đấu. Vì thế Brazil sẽ càng chơi càng hay.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.