Đây cũng là thời điểm giao mùa. Dù bước vào mùa nắng nóng, xong tại Huế, thường xuyên xuất hiện những đợt mưa giông nhiệt. Địa hình đồi dốc cũng khiến việc thu hoạch gặp nhiều khó khăn.
Để giúp người dân kịp thu hoạch trước khi thời tiết chuyển xấu, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Huế đã xuống đồng hỗ trợ bà con gặt lúa.
Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt đã có mặt tại thôn A Tin, xã A Lưới 4 để cùng người dân thu hoạch lúa.Những thửa ruộng nằm rải rác trên các sườn đồi, đường xuống ruộng nhỏ hẹp, trơn trượt khiến máy móc khó tiếp cận. Vì vậy, nhiều diện tích lúa tại đây vẫn phải gặt thủ công.
Ông Hồ Văn Mai - Trưởng thôn A Tin, xã A Lưới 4, TP Huế cho biết: "Thời tiết, đặc biệt là vùng A Lưới thì buổi chiều hay mưa giông. Cán bộ chiến sĩ đồn giúp đỡ đã thuận lợi để kịp thời cho hộ gia đình thu hoạch, kịp thời về thu hoạch lúa về nhà để cùng khỏi thiệt hại cho hộ gia đình".
Dưới cái nắng đầu hè, cán bộ, chiến sĩ biên phòng cùng người dân khẩn trương cắt lúa, bó lúa, vận chuyển về điểm tập kết trước khi mưa giông xuất hiện. Những ngày cùng bà con xuống đồng cũng giúp nhiều chiến sĩ trẻ hiểu thêm cuộc sống và sự vất vả của người dân vùng cao biên giới.
Trong cao điểm thu hoạch vụ đông xuân năm nay, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trên địa bàn A Lưới đã tranh thủ xuống đồng hỗ trợ người dân, nhất là các hộ neo người và hộ có hoàn cảnh khó khăn.
Việc hỗ trợ người dân thu hoạch lúa không chỉ giúp bà con giảm bớt khó khăn trong mùa vụ, mà còn góp phần thắt chặt tình quân dân nơi biên giới. Những cánh đồng mùa gặt ở vùng cao A Lưới những ngày này không chỉ rộn ràng tiếng máy tuốt lúa, mà còn ấm thêm nghĩa tình quân dân.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.