"Bộ đội Cụ Hồ" đến với nhân dân, không để dân đói, dân rét. Hỗ trợ người dân dựng lại căn nhà mới, thực hiện những chuyến bay vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm ở những nơi còn khó tiếp cận, mọi công việc cứu trợ được triển khai nhanh chóng, kịp thời, không quản ngày đêm, gian khó.
Tại những nơi nước đã rút, địa điểm thuận lợi được bộ đội không quân lựa chọn để làm bãi đáp dã chiến. Hàng trăm người dân và cán bộ địa phương đã chờ để nhận nhu yếu phẩm
Đại tá Nguyễn Quốc Long (Phó Chính ủy Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân" cho biết: "Trực tiếp vận chuyển những túi quà đầy tình cảm của Bộ Quốc phòng, của nhân dân cả nước đến với đồng bào vùng lũ, góp phần cho nhân dân vùng lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả do mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống".


Không một phút nghỉ ngơi, bộ đội tranh thủ từng phút, từng giờ để nhanh chóng dọn dẹp giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Lũ đến, nhà đổ nát, tan hoang, chị Dự (thôn Lạc điền, xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) cùng 3 con đến ở cùng nhà bố mẹ chồng. Có bộ đội giúp, chị và các con sẽ sớm được trở về nhà.
Chị Nguyễn Thị Minh Dự chia sẻ: "Chồng em đi làm ăn xa, mưa bão, lũ làm nhà em sập. Bố mẹ thì già rồi, nhà em cũng neo người không dọn dẹp được. Nhờ có các chú bộ đội hỗ trợ và dọn dẹp cho gia đình em, em rất biết ơn và cảm ơn các chú bộ đội nhiều".
"Cán bộ, chiến sĩ xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình nên không quản ngại ngày đêm, Trung đoàn luôn tổ chức lực lượng chặt chẽ, nơi nào dân cần, nơi đó có bộ đội của Trung đoàn tới giúp đỡ", Thượng tá Hồ Văn Hòa (Trung đoàn trưởng Trung đoàn 739, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai) cho hay.
Chia nhau từng mẩu bánh trong mưa lũ, không một phút nghỉ ngơi, bộ đội tranh thủ từng phút, từng giờ để nhanh chóng dọn dẹp giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.