"Bọ ngựa" kết thúc với rating cao 10,3%

Tiêu Trang Ngọc Bảo (Theo Allkpop)

29/09/2025 13:01 GMT+7

VTV.vn - Bộ phim truyền hình thứ Sáu - thứ Bảy của đài SBS, "Bọ ngựa", đã kết thúc vào ngày 27/9 với rating cao nhất từ trước đến nay.

(Ảnh: Netflix)

(Ảnh: Netflix)

Theo Nielsen Korea, tập cuối của "Bọ ngựa" đạt 7,9% tại khu vực đô thị Seoul và 7,4% trên toàn Hàn Quốc, với rating cao nhất tăng vọt lên 10,3%. Nhóm khán giả chủ chốt của phim này được cho biết trong độ tuổi từ 20 - 49 tuổi đạt trung bình 2,5% và cao nhất là 3,52%. Kể từ khi phát sóng, bộ phim cũng luôn đứng đầu bảng xếp hạng Netflix Hàn Quốc trong suốt thời gian phát sóng và đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng toàn cầu của Netflix (cho các phim không phải tiếng Anh).

Trong tập cuối của "Bọ ngựa", vụ án giết người hàng loạt lấy cảm hứng từ vụ án "bọ ngựa" đã kết thúc với cái chết của thủ phạm. Nhân vật của Go Hyun Jung, người mẹ giết người hàng loạt tên Jung I Shin, đã tìm thấy niềm hạnh phúc thoáng qua khi bà nhận ra con trai mình, thám tử Cha Soo Yeol (do Jang Dong Yoon thủ vai), đã trưởng thành và có lòng trắc ẩn - điều mà bà còn thiếu. Nhưng khi Choi Jung Ho (do Jo Sung Ha thủ vai), sợi dây liên kết giữa họ, bị sát hại, hai mẹ con lại bị kéo vào một cuộc điều tra khác.

Tập phim cũng khắc họa cảnh Jung I Shin liều mạng cứu con dâu Lee Jung Yeon (Kim Bo Ra) khỏi tay kẻ bắt cóc Seo Ara (Han Dong Hee). Ở cao trào, Jung đối mặt với người cha bạo hành Jung Hyun Nam (Lee Hwang Ui) trong nhà thờ nhưng bị con trai ngăn cản trước khi kịp giết chết. Cảnh phim hé lộ rằng chính Jung cũng từng là nạn nhân của một vụ bạo hành kinh hoàng, khiến cô trở thành một nhân vật bi kịch đồng thời cũng là một kẻ giết người. Trong một tình tiết đau lòng, Jung I Shin nói với Soo Yeol: "Máu mủ ruột rà chẳng có ý nghĩa gì. Con khác mẹ, và mẹ thích điều đó", khẳng định mong muốn của cô rằng anh sẽ sống một cuộc đời khác với người mẹ của mình.

Bộ phim kết thúc 2 năm sau đó với việc Jung đang chịu tội ở sau song sắt và Soo Yeol trở về bên cô khi tin tức về vụ giết người bí ẩn của Choi Jung Ho nổ ra. Kết thúc này ám chỉ rằng mối quan hệ mẹ con đầy trắc trở của họ trong việc giải quyết tội phạm vẫn chưa kết thúc.

"Bọ ngựa" được khen ngợi nhờ cốt truyện phức tạp, những nút thắt khó lường và tiền đề trung tâm táo bạo về một người mẹ giết người hàng loạt làm việc cùng con trai thám tử. Sự lột xác đầy uy lực của Go Hyun Jung, diễn xuất sâu sắc của Jang Dong Yoon, cùng sự chỉ đạo sắc sảo của đạo diễn Byun Young Joo kết hợp với diễn xuất tập thể xuất sắc đã mang đến một bộ phim hình sự ly kỳ, căng thẳng và được dàn dựng công phu. Với kịch bản, diễn xuất và đạo diễn hoàn hảo, bộ phim để lại ấn tượng sâu sắc về mặt cảm xúc lẫn thông điệp mạnh mẽ.

"Bọ ngựa" kết thúc với rating cao 10,3% - Ảnh 1.

Go Hyun Jung trong một cảnh phim

Đánh giá về thành tựu của "Bọ ngựa" mang tính cá nhân với các diễn viên, giới chuyên môn Hàn Quốc cho rằng với bộ phim này, Go Hyun Jung khép lại bộ phim mới nhất của mình bằng một khoảnh khắc định hình sự nghiệp. Ngay từ khi bộ phim phát sóng tập đầu tiên, ngôi sao kỳ cựu của màn ảnh Hàn Quốc đã nhận được đánh giá cao về diễn xuất. "Bọ ngựa" được cho là đã cho thấy màn lột xác ngoạn mục của Go Hyun Jung về mặt hình ảnh. Trong sự nghiệp diễn xuất, Ko Hyun Jung, luôn ghi dấu ấn bởi những vai diễn phụ nữ lý tưởng. Cô từng là biểu tượng của sự thanh lịch. Tuy nhiên, trong bộ phim mới "Bọ ngựa", nữ diễn viên kỳ cựu của Hàn Quốc đã trải qua một cuộc lột xác. Vai diễn trong phim mới của Go Hyun Jung quyến rũ người xem bằng ánh mắt sắc bén và biểu cảm bí ẩn khi hóa thân thành một kẻ giết người hàng loạt máu lạnh.

Với vai diễn kẻ sát nhân hàng loạt trong phim "Bọ ngựa", Go Hyun Jung cũng được cho là sẽ dễ dàng lọt vào đề cử các giải thưởng về phim truyền hình sẽ diễn ra trong thời gian tới. 

"Bọ ngựa" kết thúc với rating cao 10,3% - Ảnh 1.Ko Hyun Jung lột xác ngoạn mục trong phim mới "Bọ ngựa", khán giả bị ám ảnh nặng

VTV.vn - Diễn viên kỳ cựu của màn ảnh Hàn Quốc, Ko Hyun Jung, khiến khán giả lạnh thấu xương với màn diễn xuất đỉnh cao trong phim mới "Bọ ngựa" của đài SBS.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.