Bộ tranh liên hoàn “Chào Việt Nam - Quê hương tôi” đón nhận kỷ lục Việt Nam

Bảo Ngân

27/12/2025 19:36 GMT+7

VTV.vn - Bộ tranh liên hoàn “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” của họa sĩ Ngô Bá Hoàng vừa chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục.

Bộ tranh liên hoàn “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” của họa sĩ Ngô Bá Hoàng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục.

Bộ tranh liên hoàn “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” của họa sĩ Ngô Bá Hoàng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục.

Trong khuôn khổ Lễ khai mạc Festival OCOP Việt Nam 2025, bộ tranh liên hoàn Chào Việt Nam - Quê hương tôi của họa sĩ Ngô Bá Hoàng đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) xác lập kỷ lục với danh hiệu: Bộ tranh sơn dầu và acrylic có chủ đề ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, được thể hiện theo hình thức tranh liên hoàn có bố cục liền mạch dài nhất Việt Nam.

Bộ tranh liên hoàn “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” đón nhận kỷ lục Việt Nam - Ảnh 1.

Họa sĩ Ngô Bá Hoàng đón nhận Kỷ lục Việt Nam với bộ tranh liên hoàn “Chào Việt Nam – Quê hương tôi”

Chào Việt Nam - Quê hương tôi của họa sĩ Ngô Bá Hoàng có quy mô đồ sộ, gồm 63 bức tranh ghép nối liên hoàn, với tổng chiều dài 304 mét, dẫn dắt người xem đi qua một hành trình thị giác xuyên suốt đất nước Việt Nam. Các tác phẩm được thể hiện trên những khổ toan lớn, cao 1,8 mét và 1,4 mét, trở thành một trong những bộ tranh có quy mô lớn nhất từng được thực hiện tại Việt Nam trong lĩnh vực hội họa hoành tráng.

Trong quá trình sáng tác, họa sĩ Ngô Bá Hoàng nhận được sự hỗ trợ của hơn 40 cộng sự, bao gồm các họa sĩ và sinh viên chuyên ngành Hội họa Hoành tráng của Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp. Bộ tranh được ông bắt đầu sáng tác từ đầu năm 2024.

Bộ tranh liên hoàn “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” đón nhận kỷ lục Việt Nam - Ảnh 2.

Họa sĩ Ngô Bá Hoàng tại buổi lễ đón nhận kỷ lục

Đến ngày 24/8/2025, trong không khí thiêng liêng chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945–2025) và Quốc khánh 2/9, bộ tranh Chào Việt Nam – Quê hương tôi được Bảo tàng Hà Nội phối hợp cùng Hội Mỹ thuật Việt Nam và Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp tổ chức triển lãm tại Bảo tàng Hà Nội.

Tại Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất, tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long, diễn ra từ ngày 10- 12/11/2025), bộ tranh tiếp tục được trưng bày, mang đến cho bạn bè quốc tế, công chúng và người yêu nghệ thuật hình ảnh về một Việt Nam tươi đẹp, hòa bình và giàu bản sắc văn hóa, được thể hiện qua lăng kính hội họa giàu cảm xúc.

Bộ tranh liên hoàn “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” đón nhận kỷ lục Việt Nam - Ảnh 3.

Bộ tranh được trưng bày và tôn vinh như một điểm nhấn văn hóa tại Festival OCOP Việt Nam 2025

Trong khuôn khổ Lễ hội, tác phẩm Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng, thuộc bộ tranh Chào Việt Nam – Quê hương tôi, đã được họa sĩ Ngô Bá Hoàng trao tặng Ban Tổ chức để đấu giá từ thiện, chung tay ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt. Tác phẩm được đấu giá thành công với mức giá 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại Festival OCOP Việt Nam 2025, bộ tranh được trưng bày và tôn vinh như một điểm nhấn văn hóa của lễ hội. Theo đại diện Văn phòng Điều phối Nông thôn mới TP Hà Nội, bộ tranh không chỉ là một thành tựu nghệ thuật đồ sộ mà còn đóng vai trò như một "đại sứ hình ảnh", kết nối trực quan bản sắc các vùng miền trong dòng chảy chung của Chương trình OCOP.

Bộ tranh liên hoàn “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” đón nhận kỷ lục Việt Nam - Ảnh 4.

Tốt nghiệp và hiện là Trưởng ngành Hội họa Hoành tráng – Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, họa sĩ Ngô Bá Hoàng đã có hơn hai thập kỷ bền bỉ trên hành trình sáng tạo và giảng dạy.

Họa sĩ tìm kiếm bản sắc Việt không chỉ qua sự mô phỏng hình ảnh, mà còn trong chiều sâu văn hóa, trong nhịp sống và tâm hồn con người Việt Nam. Bộ tranh được thực hiện với mong muốn tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của hội họa hoành tráng trong đời sống mỹ thuật đương đại.

Bộ tranh liên hoàn “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” đón nhận kỷ lục Việt Nam - Ảnh 5.

"Với bộ tranh này, tôi mong muốn mỗi người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ, sẽ thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về quê hương, đất nước mình. Tôi cũng hy vọng nghệ thuật hội họa hoành tráng sẽ được đông đảo công chúng đón nhận và yêu mến", họa sĩ Ngô Bá Hoàng chia sẻ.

Với lối bố cục liên hoàn, đồng hiện nhiều không gian và thời gian, chuỗi 63 bức tranh đã khắc họa hành trình dọc theo hình chữ S của đất nước, mang đến cho người xem cảm giác như đang cùng bước trên chuyến hành trình xuyên suốt Bắc – Trung – Nam.

Bộ tranh liên hoàn “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” đón nhận kỷ lục Việt Nam - Ảnh 6.

Hành trình bắt đầu từ Cột cờ Lũng Cú – nơi địa đầu Tổ quốc, đi qua những ruộng bậc thang Tây Bắc, các lễ hội truyền thống rực rỡ sắc màu, vùng châu thổ sông Hồng với chiều sâu văn hiến; tiếp nối dọc dải miền Trung kiên cường mà thơ mộng với Huế và Hội An; đến đại ngàn Tây Nguyên hào sảng, trầm hùng.

Hành trình tiếp tục xuôi về phương Nam, ghi lại nhịp sống sôi động và sự trù phú của miền sông nước Cửu Long, và khép lại tại Mũi Cà Mau – điểm cực Nam thiêng liêng của Tổ quốc.

Bằng bút pháp hiện thực sinh động cùng khả năng xử lý không gian giàu nhạc tính, họa sĩ Ngô Bá Hoàng đã "thổi hồn" vào từng khung cảnh, biến bộ tranh thành một bản trường ca thị giác về đất nước Việt Nam. Mỗi bức tranh như một chương truyện độc lập nhưng hòa quyện chặt chẽ trong tổng thể, tạo nên trải nghiệm tương tự như đang thưởng thức một bộ phim panorama khổng lồ, dẫn dắt người xem đi trọn vẹn hành trình xuyên Việt.

Bộ tranh liên hoàn “Chào Việt Nam – Quê hương tôi” đón nhận kỷ lục Việt Nam - Ảnh 7.

Không chỉ mang giá trị mỹ thuật, bộ tranh còn là biểu tượng của tình yêu quê hương, của niềm tự hào dân tộc, và của sự kết nối giữa truyền thống – hiện đại, giữa cảnh sắc, con người và ký ức văn hóa. Ở mỗi vùng đất, thiên nhiên, kiến trúc, trang phục, sinh hoạt văn hóa truyền thống và đặc biệt là hình ảnh con người đều hiện lên sinh động, gợi nhắc niềm tự hào về một đất nước đa dạng bản sắc nhưng thống nhất trong khát vọng vươn lên.

Việc xác lập Kỷ lục Việt Nam cho bộ tranh liên hoàn Chào Việt Nam – Quê hương tôi không chỉ ghi nhận một thành tựu nghệ thuật đặc biệt, mà còn khẳng định sức sống của Hội họa Hoành tráng trong đời sống mỹ thuật đương đại, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước và làm giàu thêm bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy hội nhập hôm nay.

Họa sĩ Ngô Bá Hoàng chia sẻ: "Tôi yêu vẻ đẹp Việt Nam và sẽ tiếp tục vẽ về thiên nhiên, văn hóa, con người của đất nước mình. Các tác phẩm mới dự kiến ra mắt vào tháng 11/ 2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và trân trọng chào đón công chúng yêu nghệ thuật tới thưởng lãm."

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.