(Ảnh: AP)
Theo TMZ đưa tin hôm nay (6/3, giờ Việt Nam), mẹ của Britney Spears, bà Lynne Spears, đã gọi cho nữ ca sĩ ngay khi biết tin cô bị bắt. Cả hai được cho là đã có một cuộc trò chuyện "tích cực" và "đầy hy vọng". Bà Lynne bày tỏ sự ủng hộ và động viên tới con gái.
Britney cũng đã nói chuyện với các con trai của mình - Sean Preston (20 tuổi) và Jayden James (19 tuổi) sau khi được thả khỏi nhà tù trong ngày 6/3. Cũng theo nguồn tin của TMZ, cô chưa gặp bất kỳ thành viên nào trong gia đình trực tiếp.
Mối quan hệ giữa Britney Spears và các con trai của cô, với chồng cũ Kevin Federline, đã gặp nhiều trắc trở trong những năm qua. Cô được cho là đã bị tổn thương khi Sean không chọn ở bên cô và Jayden trong kỳ nghỉ lễ năm ngoái vì cậu "chưa sẵn sàng nhường nhịn mẹ".
Tháng trước, Britney đã chỉ trích gay gắt gia đình mình trong một bài đăng trên Instagram. Cô chỉ trích việc các thành viên trong gia đình cô lập cô nhưng cho rằng đó là sự giúp đỡ. Cô nói rằng mình có thể tha thứ "nhưng không bao giờ quên".
"Tôi vô cùng may mắn khi vẫn còn sống sau những gì gia đình đã đối xử với tôi trong quá khứ và giờ tôi sợ họ" - Britney nói thêm.
Britney Spears đã bị bắt giữ tại Quận Ventura, California, vì lái xe trong tình trạng say xỉn vào tối thứ Tư khoảng 9:28 tối (giờ địa phương). Theo hồ sơ tù nhân của Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Ventura, cô đã được thả lúc 6:07 sáng thứ Năm. Ca sĩ 44 tuổi được cho là đang trong tình trạng say xỉn hoặc sử dụng hỗn hợp ma túy và rượu khi bị bắt. Britney đã bị chặn lại sau khi bị cáo buộc lái chiếc BMW màu đen của mình "một cách bất cẩn với tốc độ cao" gần lối ra đường Borchard ở Newbury Park.
Thêm vào đó, một nguồn tin thân cận với ngôi sao nhạc pop nói với Page Six rằng các sĩ quan đã tìm thấy một chất lạ bên trong xe của cô vào thời điểm bị bắt. Kết quả xét nghiệm của Britney vẫn đang chờ và cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.